MỚI NHẤT :
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Mohd Faiz Subri, chàng nông dân đánh bại cả Messi, Neymar

    07:58 Thứ tư 11/01/2017 | 3

    Kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, Faiz cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày xuất hiện ở lễ trao giải của FIFA và vượt qua Messi, Neymar để nhận một giải thưởng đặc biệt.

    Cùng sinh năm 1987, nhưng khi Lionel Messi lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng, Mohd Faiz Subri mới bắt đầu chơi ở giải đấu cấp vùng (Perlis FA League của bang Perlis), khoác áo đội bóng chỉ có 6 năm tuổi Tambun Tulang.

    Kể từ đó tới nay, trong khi Messi giành thêm 4 Quả bóng Vàng cùng hàng tá danh hiệu, Faiz chuyển qua 5 CLB, mới bắt đầu được hít thở bầu không khi ở giải đấu hàng đầu Malaysia (Malaysia Super League) và vẫn chờ đợi lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG.  

    Một giấc mơ hoang đường

    Thế nhưng vào đêm thứ Hai, Faiz lại đánh bại Messi, Neymar cùng 7 cầu thủ khác để giành lấy giải thưởng FIFA Puskas cho bàn thắng đẹp nhất 2016 với 59,46% số phiếu bầu.

     - Bóng Đá

    Tuyệt phẩm của Faiz trong trận Penang gặp Pahang ở Super League.

    Pha ghi bàn của Messi vào lưới tuyển Mỹ ở Copa America thực sự là một siêu phẩm. Pha lập công của Neymar trước Villarreal thể hiện kỹ thuật điêu luyện và sự điềm tĩnh hiếm có. Tuy nhiên, chúng đều không thể so sánh với cú đá phạt của Faiz trong trận Penang gặp Pahang ở Super League hồi tháng 2 năm ngoái.

    Với những người chứng kiến bàn thắng đó, họ sẽ phải thốt lên, rằng chưa từng thấy bất cứ điều gì tương tự. Cú sút chân phải mu lai má đã đưa trái bóng từ cánh trái, lượn một vòng kỳ dị rồi rót thẳng vào góc cao bên phải khung thành. Thủ môn của Pahang đương nhiên không có cơ hội khi quả bóng phá vỡ mọi quy tắc vật lý.

    Đứng trên bục vinh danh ở Zurich, Faiz trong bộ vest lịch lãm cùng nơ đen, cũng không thể thôi lúng túng. Anh phải mất vài giây để lần giở chiếc điện thoại, tìm đoạn diễn văn soạn sẵn dù rằng nó chỉ vỏn vẹn vài chục chữ với nội dung đơn giản.

     - Bóng Đá

    Faiz trong bộ vest lịch lãm cùng nơ đen trong lễ trao giải ở Zurich.

    Có thể hiểu được tâm trạng của Faiz. Kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, chàng tiền đạo 29 tuổi cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày, xuất hiện ở lễ trao giải của FIFA và vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn rồi nhận cái gì đó quá ư đặc biệt.

    Tuổi thơ khó khăn nhưng ấm áp tình thân

    Faiz là người con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em ở bang Kedah, nơi được biết đến là vựa lúa của Malaysia. Giống như phần lớn người dân ở đây, gia đình anh thuần nông và nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào những mùa lúa.

    “Chỉ có Chúa mới hiểu được thời thơ ấu cực nhọc của tôi”, Faiz nói trên The Malay Mail Online, “Bố tôi, giờ đã 65 tuổi, chật vật để nuôi lớn anh em chúng tôi, nhưng rất hiểu tình yêu của tôi với bóng đá”. Cũng theo Faiz, những trang thiết bị cho một cầu thủ tuy không nhiều, chỉ quần áo và giày tất, nhưng mua chúng thực sự quá khả năng của Subri Kadir, bố anh.

     - Bóng Đá

    Nhờ người cha, Faiz thoát khỏi viễn cảnh trở thành một nông dân.

    “Bằng cách nào đó, ông vẫn mang nó về cho tôi”, anh tâm sự, “Ông không bao giờ chia sẻ hay kể lể về quá trình xoay sở để có tiền, nhưng chắc chắn nó không hề dễ dàng. Dù thế nào, tôi vẫn được đến trường, thoát khỏi viễn cảnh trở thành một nông dân và thỏa ước mơ chơi bóng”.

    Có một tuổi thơ khó khăn để nhớ về, vì vậy, Faiz luôn khiêm tốn và có thiên hướng gia đình. Mỗi khi không phải chơi bóng, anh vẫn về nhà, dạo chơi ở các cánh đồng với bố hoặc phụ giúp mẹ ở một cửa hàng nhỏ - được mở bằng lương của Faiz - bán các món ăn truyền thống của người Mã Lai, như cơm với lá dứa và nước cốt dừa.

    Liệu Faiz có kế hoạch đặc biệt nào cho giải thưởng vừa giành được? Dĩ nhiên là có, nhưng đó chỉ là bữa tiệc nhỏ theo nghi lễ Kenduri với bố mẹ, 5 anh chị em cùng vợ và 2 con nhỏ. Faiz tổ chức nó với hy vọng, sau này khi xem lại các bức ảnh, 2 cậu con trai của anh sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và trở thành những cầu thủ tốt hơn cả cha chúng.

    Faiz là cầu thủ châu Á đầu tiên được trao giải thưởng FIFA Puskas và là người thứ 8 nhận giải thưởng này trong lịch sử, sau Wendell Lira, James Rodriguez, Zlatan Ibrahimovic, Miroslav Stoch, Neymar, Hamit Altintop và Ronaldo.

    Thanh Đình | 05:29 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...