MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Minh Vương xứng đáng nhận thẻ đỏ vì đánh nguội?

    00:49 Thứ ba 19/04/2016

    (BongDa.com.vn) – Tiền đạo Minh Vương của HAGL không kiềm chế sau pha tiểu xảo của đối phương nên đã trả đũa trung vệ Chí Công của XSKT Cần Thơ.

    (BongDa.com.vn) – Tiền đạo Minh Vương không kiềm chế sau pha tiểu xảo của đối phương nên đã trả đũa trung vệ Chí Công của XSKT Cần Thơ.

    Minh Vương xứng đáng nhận thẻ đỏ vì đánh nguội?
    Minh Vương (áo trắng) xứng đáng lãnh chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp XSKT Cần Thơ. Ảnh: T.T.

    Chiến thắng ngược dòng của HAGL ở vòng 6 V-League trước XSKT Cần Thơ có lẽ sẽ đẹp đẽ hơn nếu như không có chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo Minh Vương của đội chủ nhà. Cũng như cá nhân tiền đạo mang áo số 11, màn thể hiện tuyệt vời của anh sau khi được tung vào sân đã có thể được ghi nhận…

    Nhưng một phút thiếu kiềm chế, Minh Vương đã không giữ được bình tĩnh ở khoảng thời gian được tính bằng giây. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, tiền đạo của HAGL đã đá thẳng vào mông của trung vệ Chí Công từ phía sau. Tình huống diễn ra ngay trước mắt trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh và ông không do dự trừng phạt hành vi phi thể thao này.

    Xem lại pha bóng này, tất cả đều phải thừa nhận rằng Minh Vương xứng đáng bị đuổi khỏi sân vì đánh nguội đối phương. Trước một trung vệ đầy mưu mẹo và nhiều tiểu xảo như Chí Công, Minh Vương đã không thể giữ được bình tĩnh sau khi bị cầu thủ đội bạn táng vào sau gáy, rồi sau đó bước qua đầu mình.

    Rất khó để thổi phạt Chí Công trong tình huống này khi trung vệ mang áo số 2 đã hành động trước khi trọng tài chính kịp xoay người để theo kịp tình huống. Còn trong pha bước qua đầu Minh Vương sau khi cầu thủ này té ngã thì không được xem là một hành động khiêu khích đúng nghĩa. Có trách chỉ có thể trách tiền đạo sinh năm 1995 đã không thể chịu đựng thêm vài chục giây nữa để được ăn mừng cùng đồng đội.

    HLV Quốc Tuấn thì cho rằng: “Chiếc thẻ đỏ, đó là pha va chạm hết sức bình thường. Tôi nghĩ buộc Minh Vương rời sân là hơi quá nặng. Pha bóng đó nặng nhất là thẻ vàng thôi, vì đó không phải là tình huống phi thể thao. Dù sao, đó là quyết định của trọng tài và chúng tôi phải chấp nhận.”

    Đây có thể coi là một bài học nhớ đời của cầu thủ gốc Thái Bình khi đã có hành động không đẹp trong thi đấu. Trước đó, chính Minh Vương là người đánh đầu san bằng tỉ số cho HAGL, đồng thời mở màn cuộc lội ngược dòng ngoạn mục từ pha lập công của Osmar sau đó. Đáng tiếc là Minh Vương lại chọn cách kết thúc không được hoan nghênh.


    Chiếc thẻ đỏ của Minh Vương là chiếc thẻ đỏ thứ 2 mà HAGL phải nhận trong mùa giải 2016. Trước đó trong khuôn khổ Cúp QG 2016, hậu vệ Văn Sơn lãnh thẻ đỏ gián tiếp trong trận thắng CLB Viettel ngày 2/4/2016.
    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...