MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Minh Vương tiếp tục "duyên", HAGL thắng nhẹ nhàng DNH Nam Định trên sân nhà

    18:55 Chủ nhật 05/05/2019

    BongDa.com.vn Với 2 pha lập công của Chevaughn Walsh và Minh Vương, HAGL đã có chiến thắng dễ dàng trước DNH Nam Định.

    Chủ động chơi thăm dò trong 15 phút đầu hiệp 1, cả HAGL và Dược Nam Hà (DNH) Nam Định đều không tạo nên bất cứ pha bóng nào đáng chú ý. Phần lớn những đường phối hợp bị đứt gãy và hàng công 2 đội đều không có nhiều cơ hội.

     - Bóng Đá

     HAGL chơi khởi sắc sau 15 phút đầu thi đấu kín kẽ.

    Trận đấu bắt đầu nóng dần lên với pha dứt điểm đầu tiên của ngoại binh Chevaughn Walsh ở phút thứ 19. Sau màn solo ở trung lộ, tiền đạo người Jamaica quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên bóng đã đi chệch cột dọc.

    Ba phút sau, tiếp tục Walsh uy hiếp khung thành đội khách. Từ đường chuyền của Minh Vương phía cánh phải, cựu cầu thủ của Ocean City Nor'easters tăng tốc và có cơ hội đối mặt với thủ thành DHN Nam Định. Tiếc là cú cứa lòng của số 10 HAGL lại đi đúng vào vị trí mà Xuân Việt đã chọn sẵn.

    Và sau những nỗ lực bất thành, cuối cùng Chevaughn Walsh cũng mang về niềm vui cho CĐV nhà với bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 40. Trước đó, Minh Vương chính là người tung ra đường chuyền tinh tế mang về cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

     - Bóng Đá

     Walsh mở điểm cho HAGL ở phút thứ 40.

    Sang hiệp 2, trong khi DNH Nam Định vẫn đang loay hoay trong việc tìm con đường vào khung thành Sietsma thì HAGL vẫn chơi rình rập và tạo ra những pha phản công đáng chú ý. Phút thứ 49, Minh Vương tung đường chuyền dài cho Walsh, số 10 liên tục ngoặt bóng trước khi tung cú sút về phía khung thành của Nam Định. Tiếc là bóng dội 1 chiếc áo trắng đi ra ngoài.

    Tiếp sau đó, phút 70, tận dụng sai lầm của hậu vệ áo vàng, Walsh tung cú sút chân trái, thủ thành Xuân Việt đã bị hạ gục nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Và điều gì đến cũng đã đến, sau đường chuyền chọc khe của Hồng Duy, Minh Vương khống chế khéo léo trong vòng vây 2 cầu thủ áo vàng trước khi loại bỏ thủ thành Xuân Việt và sút bóng vào lưới trống. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của số 8 HAGL trong 3 lần đối đầu với Nam Định từ mùa giải 2017.

    Bài sau trận HAGL - Bóng Đá

      Minh Vương nhân đôi cách biệt cho HAGL.

    Thời gian còn lại của trận đấu, dù đã rất cố gắng nhưng DNH Nam Định không thể tìm được bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất bại 0-2 tại Pleiku. Với chiến thắng này, HAGL tạm thời vượt qua đối thủ để xếp ở vị trí thứ 8 với 10 điểm. Trong khi đội bóng thành Nam rơi xuống xếp thứ 11 khi chỉ có 7 điểm trong tay.

    Tỷ số: HAGL 2-0 DNH Nam Định

    Ghi bàn: Chevaughn Walsh (40’), Minh Vương (72').

    Đội hình ra sân:

    HAGL: Sietsma, Trọng Sáng, Đức Lương, A Hoàng, Văn Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Minh Vương, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

    DNH Nam Định: Xuân Việt, Patiyo Tambwe, Mạnh Hùng, Đình Mạnh, Văn Phú, Hữu Định, Emmanuel Tony, Minh Tuấn, Quốc Hường, Xuân Quyết, Văn Trường.

    Đăng Huy | 18:55 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...