MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Michal Nguyễn và giấc mơ quay trở lại đội tuyển Việt Nam

    11:25 Thứ sáu 28/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sức hút quá lớn của Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường đã khiến nhiều người quên đi 1 cái tên Michal Nguyễn, người Việt Nam đầu tiên được chơi bóng ở cả 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    Michal Nguyễn sinh ra ở Cộng hòa Séc, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Cộng hòa Séc. Năm 2014, anh rời Banik Most để trở về Việt Nam, khoác áo Becamex Bình Dương. Sau 3 mùa giải tại Gò Đậu, hậu vệ sinh năm 1989 đã ra sân tổng cộng 46 trận, góp công giúp đội bóng của mình giành cú đúp danh hiệu quốc nội vào năm 2015, bao gồm chức vô địch V-League và cúp Quốc gia. Chính phong độ xuất sắc ấy đã giúp anh được HLV Toshiya Miura triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Michal Nguyễn từng được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

    Năm 2018, Michal Nguyễn chia tay Becamex Bình Dương để chuyển sang chơi cho Air Force Central tại Thai League 1. Tuy nhiên, chuỗi phong độ tệ hại đã khiến Air Force Central không thể trụ hạng thành công, và hậu vệ sinh năm 1989 quyết định tìm bến đỗ mới.

    Trở về Việt Nam, Michal Nguyễn tìm đến SHB Đà Nẵng để thử việc. Cầu thủ 30 tuổi đã được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách thi đấu ở giải giao hữu BTV Cup. Song, màn trình diễn của anh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã không đồng ý kí hợp đồng. Vậy nên, Michal Nguyễn quyết định sang Malaysia để khoác áo Selangor FA.

    Tại đội bóng mới, hậu vệ sinh năm 1989 đã nhanh chóng hòa nhập và chiếm được 1 vị trí trong đội hình xuất phát. Ở 12 trận đấu đầu tiên, Michal Nguyễn đều được ra sân. Thế nhưng, Selangor đã thi đấu không thành công. Chuỗi thành tích đáng thất vọng đã khiến họ bị Johor DT bỏ xa đến 18 điểm trong khi Malay Premier League chỉ còn 4 vòng đấu nữa là sẽ hạ màn.

    Mặc dù vậy, Michal Nguyễn cũng làm được điều mà chưa có cầu thủ Việt Nam nào khác có thể thực hiện được, đó là chơi bóng ở cả 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Thành tích này rất đáng để tự hào với 1 cầu thủ không nhận được nhiều sự chú ý trong những năm qua. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là mong ước lớn nhất của cầu thủ gốc Cộng hòa Séc. Mặc dù đã 30 tuổi, anh vẫn hi vọng sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Kinh nghiệm của Michal Nguyễn sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển nếu anh được triệu tập.

    Trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Michal Nguyễn đã chia sẻ: "Tôi được ra sân trong tất cả các trận của CLB Selangor FA, bao gồm 10 trận ở giải VĐQG và 2 trận ở FA Cup. Tôi đang giúp đội bóng xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của giải Premier League Malaysia. Tôi đang rất tự tin vào năng lực của mình, mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Tôi tin những kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Tôi rất khao khát để thực hiện điều đó.”

    Hiện tại, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang có nhiều gương mặt trẻ, tài năng hơn Michal Nguyễn, do đó, con đường để anh được quay trở lại vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong nhiều năm qua, hậu vệ sinh năm 1989 vẫn có quyền tự hào về bản thân mình. Và biết đâu 1 ngày, khi HLV Park Hang-seo cần 1 cầu thủ có kinh nghiệm ở nhiều nền bóng đá khác nhau trong khu vực Đông Nam Á, Michal Nguyễn sẽ được gọi tên? Tương lai vẫn còn ở phía trước và hãy chờ xem điều gì sẽ đến.

    Faro | 11:05 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...