MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Mesut Ozil và đội tuyển Đức: Cuộc chia ly tất yếu

    09:54 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Nhà vô địch World Cup 2014 chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đâu là nguyên nhân đằng sau quyết định đột ngột này?

    Sau thất bại tủi hổ của Mannschaft tại FIFA World Cup 2018, siêu sao Mesut Ozil đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích về màn trình diễn đáng thất vọng của mình. 

    Đó không chỉ là những phàn nàn đơn thuần về mặt chuyên môn, đó còn là tai tiếng về bức hình giữa cầu thủ Arsenal và tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan. 

    Chỉ vài ngày sau khi Đức phải dừng bước ngay từ vòng bảng cúp vàng thế giới, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Reinhard Grindel, đã yêu cầu cựu cầu thủ Real Madrid phải công khai về cuộc gặp mặt giữa anh và Erdogan. Vào ngày chủ nhật, Grindel đã nhận được câu trả lời từ Ozil, tuy nhiên đó chắc hẳn là điều mà ông và người hâm mộ không thể ngờ tới. 

    Mesut Ozil và đội tuyển Đức: Cuộc chia ly tất yếu - Bóng Đá

     Mesut Ozil và tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

    Trong bài tuyên bố gồm 3 phần, tiền vệ đội chủ sân Emirates đã trình bày chi tiết về cuộc hội thoại của mình với vị lãnh đạo Thổ Nhĩ Kì; kế tiếp là những lời bàn tán từ người hâm mộ và liên đoàn bóng đá Đức; cuối cùng cầu thủ 29 tuổi quyết định nói lời từ giã đội tuyển quốc gia sau nhiều thăng trầm. 

    Động thái mạnh mẽ này từ Ozil nhằm đáp trả những gì mà anh phải chịu đựng suốt thời gian tồi tệ vừa qua. Người ta có cảm giác rằng, ngôi sao người Đức là "vật tế thần" cho thất bại đáng xấu hổ của cựu vương World Cup ở nước Nga mùa hè vừa qua.

    Thay vì đổ lỗi cho thuyền trưởng Joachim Low hay sự chuẩn bị thiếu chu đáo trước giải đấu của DFB, giới truyền thông Đức lại chủ yếu xoay quanh vụ lùm xùm giữa Ozil và tổng thống Erdogan. Điều đáng nói hơn, ngay cả những quan chức cấp cao nhất cũng hướng sự quan tâm của mình về vấn đề này. 

    Mesut Ozil và đội tuyển Đức: Cuộc chia ly tất yếu - Bóng Đá

     Chức vô địch World Cup 2014 là đỉnh cao của Ozil cùng Mannschaft.

    "Chúng tôi gặp gỡ nhau vào tháng 5 tại thủ đô London nước Anh. Đó là một cuộc hội thoại và trao đổi không hề mang tính chất chính trị nào cả. Tôi và tổng thống cùng tham dự sự kiện từ thiện và giáo dục. Lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với ông ấy là ở trận đấu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kì vào năm 2010 tại Berlin. Tổng thống Erdogan và nữ thủ tướng Angela Merkel cùng theo dõi màn thư hùng trên khán đài sân vận động," Ozil cho biết trong bài tuyên bố vào ngày hôm qua.

    Mặc dù đã cố gắng tránh xa những lời phàn nàn sau cuộc gặp mặt đó, nhưng tiền vệ của Pháo thủ thành London liên tục phải hứng chịu nhiều áp lực trước, trong thời gian cùng Đức tham dự World Cup 2018. Anh bị nhiều fan hâm mộ la ó trong trận đấu giao hữu với Áo. Hình ảnh Ozil không hát quốc ca tại Nga hay việc anh phải ngồi dự bị trong màn thư hùng trước Thụy ĐIển đã khiến mọi việc càng diễn biến tiêu cực.

    Nhà vô địch World Cup 2014 cho rằng, quyết định khó khăn của mình được đưa ra vì cảm nhận sự thiếu tôn trọng và những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào bản thân. "Thật buồn khi tôi phải tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều sau những sự kiện gần đây. Tôi đã cống hiến và có được khoảng thời gian đỉnh cao cùng Mannchaft. Tuy nhiên, giờ đây đổi lại là những lời lẽ thiếu tôn trọng và phân biệt chủng tộc nhằm vào mình," Ozil chia sẻ.

    Mesut Ozil và đội tuyển Đức: Cuộc chia ly tất yếu - Bóng Đá

     Ozil nói lời chia tay tuyển Đức sau nhiều tai tiếng gần đây.

    Cựu ngôi sao Kền kền trắng hoàn toàn có lí do để biện minh cho quyết định của mình. Anh là hạt nhân tối quan trọng cho thành công của đội nhà ở những giải đấu lớn gần đây. Ra mắt Những cỗ xe tăng Đức vào năm 2009, cầu thủ 29 tuổi thi đấu gần 100 trận và giành chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Ozil cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của Mannschaft trong 5 năm. 

    Tài năng thiên phú, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ngôi sao người Đức gốc Thổ xứng đáng nhận được sự cảm thông và tôn trọng nhiều hơn từ DFB và giới truyền thông nước nhà. Sau quá nhiều áp lực và chỉ trích không đáng có, quyết định chia tay tuyển Đức của Ozil là điều tất yếu.

    Anh Nguyễn | 09:00 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...