MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Mesut Ozil: Phận đời cay đắng của kẻ ngụ cư!

    10:53 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Sau tất cả, tiền vệ sinh năm 1988 xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia Đức.

    Mesut Ozil sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988 tại Gelsenkirchen, Đức. Anh là con út của ông Mustafa và bà Gulizar trong một gia đình có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ và theo đạo Hồi, những người đã từng có ông cha vượt biển để tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi chôn rau cắt rốn của họ.

    Nhưng ngôi sao của Arsenal lại vẫn phải chịu đựng một tuổi thơ khó khăn vào những năm mà nền kinh tế Đức bị suy thoái nghiêm trọng và tỷ lệ thất nghiệp phần lớn đến từ những người 'ngụ cư'. Không những thế, sự manh nha trong vấn đề chủng tộc và tôn giáo đã xuất hiện từ đây với những chính sách 'bỏ rơi' cũng như vây quanh bởi sự nghèo đói.

    Mesut Ozil: Phận đời cay đắng của kẻ ngụ cư! - Bóng Đá

     Ozil từng có một tuổi thơ nghèo khó nhưng đam mê với trái bóng tròn.

    Mặc dù vậy, thành công ngày hôm nay với tư cách một ngôi sao nổi tiếng trong làng bóng đá không phải sự ngẫu nhiên mà thượng đế ban tặng cho anh chàng có đôi mắt rất đặc trưng này. Đó là sự nỗ lực vươn lên thoát khỏi cảnh túng quẫn cũng như phân biệt từ những người bản địa.

    Đỉnh cao sự nghiệp của tiền vệ 30 tuổi nằm ở giai đoạn 5 năm đầu của thập kỷ này. Đó là khi anh khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thể kỷ 20, Real Madrid và cùng đội tuyển quốc gia Đức trở thành nhà vô địch thế giới khi đã chuyển đến chơi bóng tại Arsenal một năm trước. Thành tích vĩ đại của một 'kẻ ngụ cư' đơn giản chỉ có vậy!

    Bóng đá Đức ở cấp độ quốc tế từ đầu thiên nhiên kỷ mới cho đến nay có thể chia ra làm 2 giai đoạn, đó là 'with Ozil & without him'. Bởi vì trước khi Die Mannschaft sở hữu một tiền vệ hào hoa như vậy, họ chẳng thể nào giành được nổi một danh hiệu dù vẫn có sự hiện diện của Miroslav Klose hay Michael Ballack.

    Chức vô địch World Cup 2014 của đội tuyển Đức là sự tổng hoà giữa những nền bóng đá đỉnh cao khác nhau như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Đức, Châu Phi. Ở đó, phong cách mạnh mẽ của các cỗ xe tăng bỗng dưng biến hoá khôn lường với những đường bóng uyển chuyển của Ozil, điều mà chưa bao giờ cựu đội trưởng Ballack làm được trong sự nghiệp.

    Mesut Ozil: Phận đời cay đắng của kẻ ngụ cư! - Bóng Đá

     Ozil và Podolski đều là những người đến từ đất nước khác nhưng chơi bóng cho ĐT Đức.

    Euro 2016 và World Cup 2018 đều là sự thất bại của tất yếu, bởi ai cũng thấy được sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá thực dụng trong những năm gần đây, nhưng ông Low lại không nhận ra điều đó và Ozil đơn giản chỉ là nạn nhân của những lời miệt thị đến từ NHM cũng như các cựu danh thủ đất nước này.

    Phận đời của tiền vệ Arsenal dường như gắn liền với thảm cảnh của dân ngụ cư, dù anh đang là một ngôi sao hàng đầu. Đi đến đâu Ozil cũng từng phải trải qua nỗi đau đó, thậm chí khi về với sân Emirates, nơi anh là người ổn định nhất trong số các đồng đội nhưng mỗi khi có sai lầm hoặc đội bóng không có được kết quả như ý, mặc nhiên sự chỉ trích lại hướng về phía anh chàng 'liễu yếu đào tơ' này.

    Đã có những người cho rằng Ozil không nên ở lại vì Arsenal vì cầu thủ không đủ phẩm chất chuyên môn cũng như tâm lý vững để dẫn dắt các đồng đội, nhưng nếu tiền vệ người Đức nói mình số 2 liệu ai dám nói số 1 trong khoảng 5 năm trở lại đây? Điều đó cũng có nghĩa rằng những lời chỉ trích dành cho Ozil chỉ đơn giản như một thí nghiệm 'dùng nước để dập tắt lửa' mà thôi.

    Mesut Ozil: Phận đời cay đắng của kẻ ngụ cư! - Bóng Đá

     Nhưng anh luôn là người bị chỉ trích trong số những đồng đội 'ngoại lai' khác.

    Trên tuyển Đức hiện tại, có thể Toni Kroos đang là người lĩnh xướng nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho cả đội, nhưng ai cũng có thể thấy ngôi sao Real Madrid không phải mẫu người kết liễu đối thủ chỉ bằng một pha chuyền bóng chết chóc. Kroos đơn giản chỉ là chú ong thợ ở khu vực vòng tròn sân đấu và anh không thích hợp để tạo ra bản sắc giống như những gì Die Mannschaft đã từng làm cách đây 4 năm.

    Quyết định chia tay ĐTQG trong sự miệt thị và thiếu tôn trọng của Ozil có thể dẫn đến một hậu quả khôn lường trong những năm tới, nếu chúng ta nhìn vào thực tại của đội bóng này. Nhưng đời người ai cũng vậy, một khi anh không được tôn trọng đúng mực thì ra đi là điều tốt nhất. Vẫn biết là cay đắng nhưng sẽ tốt đẹp hơn nếu Ozil nói lời tạm biệt sau những thành tựu vô cùng to lớn mà anh đã dành cho bóng đá Đức.

    Vũ Quang Toản | 06:30 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...