MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia

    08:26 Thứ tư 08/07/2015

    Lionel Messi, Ronaldo, Johan Cruyff hay Zico… đều gặt hái vô số danh hiệu cùng CLB nhưng lại chưa một lần giúp đội bóng quê hương bước lên đỉnh vinh quang.

    Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff hay Zico… đều gặt hái vô số danh hiệu cùng CLB nhưng lại chưa một lần giúp đội bóng quê hương bước lên đỉnh vinh quang.

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    1. Johan Cruyff (Hà Lan)

    “Thánh” Johan giành tổng cộng 23 danh hiệu lớn nhỏ ở Barcelona, Ajax và Feyenoord. Tuy nhiên, thành tích ở cấp độ quốc gia của huyền thoại từng giành 3 Quả bóng vàng lại quá nghèo nàn. Ông chỉ giúp “Cơn lốc màu da cam” về nhì World Cup 1974 tại Tây Đức và vị trí thứ 3 ở EURO 1976 tại Nam Tư.

    2. Eusebio (Bồ Đào Nha)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Cố danh thủ giúp Benfica giành đến 11 chức vô địch quốc gia và 1 cúp châu Âu. Tại World Cup 1966, Eusebio gánh vác trọng trách dẫn dắt “The Seleccao” lên ngôi tại cúp thế giới. Tuy nhiên, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc sau thất bại 1-2 trước “Tam sư” ở bán kết.

    3. Zico (Brazil)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Tiền vệ tài hoa từng khoác áo Flamengo được Pele đánh giá là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới trong những năm cuối 1970, đầu 1980. Dù vậy, các danh hiệu quốc tế luôn lảng tránh huyền thoại người Brazil, đội bóng của ông chỉ đứng thứ 3 tại World Cup 1978, thậm chí “các vũ công Samba” còn bị loại ngay ở tứ kết cúp thế giới năm 1986.

    4. Paolo Maldini (Italy)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Khó có thể tin nổi trung vệ xuất sắc nhất lịch sử AC Milan, người từng giành 7 Scudetto và 5 Champions League lại không thể bước lên đỉnh thế giới cùng “Azzurri” trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình. Có lẽ anh sẽ phải tiếc nuối khi đoàn quân áo thiên thanh lên ngôi tại World Cup 2006, chỉ vài năm sau khi Maldini tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

    5. Roberto Baggio (Italy)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Cựu tiền đạo có biệt danh “Tóc đuôi ngựa thần thánh” sở hữu hầu hết các danh hiệu cá nhân và tập thể ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, ông chính là người sút hỏng quả penalty quyết định trong trận chung kết World Cup 1994 khiến Italy vụt mất danh hiệu họ khao khát sở hữu kể từ chức vô địch thế giới năm 1982.

    6. Michael Ballack (Đức)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Tại World Cup 2002, sự vắng mặt của cựu tiền vệ Lerverkusen khiến “Cỗ xe tăng Đức” thất thủ 0-2 trước Brazil trong trận chung kết, 6 năm sau “Die Mannschaft” một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO. Với sự đen đủi của mình, Ballack thậm chí được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Ông vua về nhì”.

    7. Paul Gascoigne (Anh)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Cựu tuyển thủ Anh từng được ca ngợi là “tiền vệ có tài năng thiên bẩm” trong thế hệ của mình. Ở cấp độ ĐTQG, ông chỉ giúp “Tam sư” cán đích ở vị trí thứ 4 tại World Cup 1990. Gascoigne đã bật khóc khi phải nhận thẻ vàng trong trận bán kết với Tây Đức, từ đó ông còn nổi tiếng với biệt danh “giọt nước mắt Italy 90”.

    8. Michael Laudrup (Đan Mạch)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Những cống hiến của cựu danh thủ 51 tuổi những năm 1980 trong màu áo Barcelona, Ajax,… thậm chí có thể so sánh với huyền thoại Johan Cruyff. Cựu HLV Swansea thừa nhận ông đã sai lầm khi đưa ra quyết định từ giã đội tuyển quốc gia quá sớm, vì ngay sau đó, Đan Mạch đã lên ngôi tại EURO 1992.

    9. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Trước đó, Ronaldo cùng đồng đội có cơ hội tốt nhất để lên ngôi tại EURO 2004, dù vậy, “The Seleccao” vẫn chịu thất bại muối mặt trước đội bóng nhược tiểu Hy Lạp trong trận chung kết. Hiện tại ở độ tuổi 30, có lẽ cựu sao M.U không còn cơ hội giành các danh hiệu cùng ĐTQG.

    10. Lionel Messi (Argentina)

    Messi và những danh thủ vô duyên với danh hiệu cấp quốc gia
    Có lẽ sau 3 thất bại ở các trận chung kết Copa America 2007, 2015 và World Cup 2014, “El Pulga” chỉ còn biết trách chính bản thân mình khi không thể giúp Albicelestes giành bất cứ danh hiệu nào cấp độ quốc tế.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...