MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Messi, Ramos và sao bóng đá làm gì khi say xỉn?

    22:11 Thứ tư 27/09/2017

    Không như những "trai ngoan" Cristiano Ronaldo hay Chicharito, sự nghiệp của Rooney, Terry, Balotelli lại gắn liền với chất kích thích và những scandal khi say xỉn.

     - Bóng Đá

     1. Sergio Ramos: Là một trong những hậu vệ tốt nhất của tuyển Tây Ban Nha, một người đội trưởng đáng tin cậy của Real Madrid nhưng Ramos lại khiến đồng đội "khiếp vía" mỗi khi có hơi men. "Ramos sẽ hôn tất cả mọi người, miễn trong tầm mắt của anh ấy", đồng đội tại tuyển quốc gia tiết lộ về thói xấu của ngôi sao sinh năm 1986.

     - Bóng Đá

     2. Frank Lampard: Nổi tiếng là một cầu thủ với lối chơi điềm đạm trên sân cỏ nhưng Lampard đã hoàn toàn đánh mất mình trong một cơn say hồi năm 2001. Tại sân bay quốc tế Heathrow, cựu tuyển thủ Anh đã xúc phạm các du khách người Mỹ bằng cách nhắc lại vụ khủng bố vừa diễn ra vào tòa tháp đôi ngày 11/9 làm 2.996 người chết, hơn 6.000 người khác bị thương. Hành động này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người dân xứ sở cờ hoa và để lại vết nhơ hiếm hoi trong sự nghiệp của "Người không phổi".

     - Bóng Đá

     3. Nicklas Bendtner: Sự nghiệp của tiền đạo người Đan Mạch không có gì nổi bật nhưng đời tư của anh lại gây ra quá nhiều tai tiếng. Năm 2009, "Lord Bentner" khi còn là một cầu thủ trẻ của Arsenal đã khiến dư luận dậy sóng với scandal say xỉn đến mức tụt cả quần. Sau thất bại trước MU ở bán kết Champions League 2008/09, chân sút sinh năm 1989 đã xuất hiện tại một hộp đêm ở London để giải sầu đến tận 4h sáng.

     - Bóng Đá

     4. Wayne Rooney: Cựu thủ quân Man Utd và tuyển quốc gia Anh nhiều lần tìm đến rượu mạnh, chất kích thích để giải tỏa căng thẳng. Gần đây nhất, "Gã Shrek" đã bị cảnh sát bắt khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Đó là chưa kể đến việc tiền đạo sinh năm 1985 còn lén lút qua lại với một nhân viên văn phòng có tên Laura Simpson trong khi cô vợ Coleen đang mang bầu.

     - Bóng Đá

     5. Bastian Schweinsteiger: Trong suốt sự nghiệp của mình, Schweini chỉ có đúng một lần mất điểm trong lòng người hâm mộ. Đó là khi anh xỉ nhục Dortmund bằng những câu hát tục tĩu sau chức vô địch World Cup 2014. Đã giải thích chỉ là hành động bộc phát khi say xỉn nhưng Bastian cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fan Die Borussen.

     - Bóng Đá

     6. Andrea Pirlo: Trong buổi lễ ăn mừng Scudetto, người hâm mộ đã được chứng kiến một Pirlo hoàn toàn khác. Trái ngược với phong thái của một "Quý ông sân cỏ" thường thấy, lão tướng người Italy liên tục hò hét, hất rượu vào đám đông người hâm mộ để rồi ngủ gục ở cabin xe buýt trong lúc đồng đội ăn mừng hăng say.

     - Bóng Đá

     7. David Luiz: Là một trong những hậu vệ với kỹ năng hàng đầu Premier League nhưng ít ai biết rằng, tửu lượng của David Luiz khá kém. Chỉ cần một vài ngụm rượu, trung vệ người Brazil sẽ đứng dậy ca hát, thậm chí biểu diễn một vài điệu samba ngay trong bữa tiệc.

     - Bóng Đá

     8. John Terry: Đội trưởng huyền thoại của Chelsea có thói quen đi vệ sinh ở nơi công cộng và tán tỉnh mọi cô gái mỗi khi có hơi men trong người.

     - Bóng Đá

     9. Mario Balotelli: Trong một lần lỡ uống nhiều rượu, "Trai hư" đã lái xe thẳng đến một nhà tù nữ chỉ vì quá tò mò với cuộc sống tại đây. Ngay cả khi tỉnh táo, hành động và suy nghĩ của "Super Mario" cũng vô cùng khác người. Anh từng tự đốt nhà, bắn pháo vào cầu thủ trẻ của Man City dù trong người không có bất kỳ giọt rượu nào.

     - Bóng Đá

     10. Lionel Messi: Không phá phách, chọc ghẹo người khác như các đồng nghiệp, siêu sao người Argentina chỉ có thói quen chuyển sang nói tiếng địa phương (Catalunya) mỗi khi say xỉn. 

    Dũng Sĩ | 19:00 27/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...