MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Messi nói gì với đồng đội sau trận thua tủi hổ

    14:22 Thứ sáu 30/03/2018

    "El Pulga" không thể ngồi yên khi chứng kiến đồng đội để Tây Ban Nha chọc thủng lưới đến 6 lần. Sau trận đấu, anh có nhắn nhủ với đồng đội một thông điệp.

    Argentina vừa hứng chịu trận thua đậm nhất trong lịch sử với tỷ số 1-6 trước Tây Ban Nha. Chỉ là một trận giao hữu nhưng với tầm vóc của một đội tuyển mạnh nhất nhì Nam Mỹ, đây thực sự là một sự sỉ nhục.

    Ở trận đấu này, Lionel Messi không ra sân thi đấu do vừa bình phục chấn thương gân khoeo. Trên khán đài VIP, anh đã không thể ngồi yên khi chứng kiến mành lưới đội nhà rung lên lần thứ 6. Siêu sao sinh năm 1987 đã đứng dậy bỏ đi ngay sau khi Isco hoàn tất cú hat-trick ở phút 74. 

    Tuy nhiên theo Diario Ole, Messi không hề bỏ về. Anh chờ đồng đội ở phòng thay đồ để động viên, an ủi. "Chúng ta là một đội và sẽ hứng chịu thất bại này cùng nhau", đó là thông điệp Leo gửi đến đồng đội sau trận thua muối mặt trên sân Wanda Metropolitano.

    Messi nói gì với đồng đội sau trận thua tủi hổ - Bóng Đá

     Messi trầm ngâm nhìn đồng đội thi đấu.

    Trước đó, siêu sao 31 tuổi cũng đã đích thân xuống phòng thay đồ để động viên đồng đội trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, khi tỷ số mới là 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lời động viên của Messi đã không mang lại hiệu quả khi Argentina để thua thêm 4 bàn trong hiệp 2 và đành chấp nhận thất bại đậm nhất kể từ năm 1958.

    Trong quá khứ, ĐT Argentina từng chịu những trận thua với tỷ số tương tự trước Tiệp Khắc tại World Cup 1958 và Bolivia tại vòng loại World Cup 2010. Albicelestes cũng từng thua Colombia 0-5 vào năm 1993.

    World Cup 2018 là cơ hội cuối cùng để Messi hiện thực hóa giấc mơ giành cúp vàng thế giới. Tuy nhiên "El Pulga" hiểu rằng, một mình anh là không đủ, anh vẫn cần những người đồng đội cùng sát cánh để giành chiến thắng. Đó là lý do hiếm khi tiền đạo sinh năm 1987 chỉ trích đồng đội dù kết quả trận đấu có tệ hại đến mức nào.

    Tuấn Nguyên | 12:43 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...