MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • ‘Messi là khác biệt lớn nhất giữa Real và Barca’

    14:15 Thứ tư 27/02/2019 | 1

    Cựu danh thủ Luis Milla, người từng có thời gian thi đấu cho Barca và Real, tin rằng phong độ của Messi ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận El Clasico.

    Chiến lược gia 52 tuổi phát biểu trên Goal: “Tôi không nghĩ có một đội nhỉnh hơn, ngay cả khi họ bước ra đường hầm với phong độ tốt hơn đối thủ. Sự khác biệt đáng kể duy nhất giữa hai đội có lẽ đến từ Lionel Messi.”

     - Bóng Đá

     Messi là chìa khóa giúp Barca hướng đến trận chung kết cúp nhà vua.

    Siêu sao người Argentina đang thể hiện phong độ chói sáng với hat-trick thứ 50 trong sự nghiệp ở trận gặp Sevilla. Tính riêng tại La Liga, chân sút 31 tuổi đang có 25 bàn thắng và dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu".

    “Điểm tích cực nhất trong lối chơi của Barca chính là Lionel Messi. Bất cứ khi nào, cậu ấy cũng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Ngoài ra, Gerard Pique và Ter Stegen đang ở phong độ tuyệt vời”, Luis Milla chia sẻ về đội hình hiện tại của hai câu lạc bộ.

    Real Madrid và Barcelona đang nỗ lực chuẩn bị cho trận El Clasico tại bán kết lượt về cúp nhà vua diễn ra vào lúc 3h ngày 28/2. Ở lượt đi, Lucas Vazquez mở tỷ số cho Real trước khi Malcom giúp Barca không thua trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Đội bóng xứ Catalan tự tin hành quân đến thánh địa Bernabeu của đối thủ.

    Khi được hỏi về trận đấu, Luis Milla nhận định: “Đây sẽ là cuộc chiến cân sức. Real nắm lợi thế vì được chơi trên sân nhà song chỉ một chút thôi. Real có nhiều áp lực hơn, nên bạn không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra."

    Trước đó, Lionel Messi tỏ ra tự tin khi cho rằng Barca hành quân đến Bernabeu để giành chiến thắng. Trận bán kết lượt về cúp nhà vua giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 28/2.

    Văn Hưng | 13:50 27/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...