Hàng phòng ngự ngớ ngẩn của Man City đã đưa trận đấu tại Molineux rẽ sang một hướng khác từ rất sớm. Tuy nhiên, vấn đề đó không hề được cải thiện bởi huấn luyện viên Pep Guardiola và họ dần rơi vào vòng xoáy của thất bại khi thời gian trôi về những phút cuối...
Phút 82, trong một tình huống tưởng như rất đơn giản bên phải, Benjamin Mendy bất ngờ bị Adama Traore húc văng, cướp bóng và chuyền vào cho Raul Jimenez ghi bàn. Tuy nhiên, chắc chắn cầu thủ người Tây Ban Nha không phạm lỗi mà chỉ vì hậu vệ đội khách quá hớ hênh.
Sau khi gỡ hòa 2-2, các học trò của huấn luyện viên Nuno Santo tiếp tục tràn lên và tìm được bàn ấn định chiến thắng ở phút 89. Thực tế cho thấy, pha lập công của Matt Doherty dù là xuất thần nhưng cũng là bởi các trung vệ bên phía Man City đã kiệt sức để có thể theo kèm đối phương.
Sai lầm của Mendy rất giống với tình huống mà "giáo sư Harvard" Phil Jones tạo ra ở trận hòa 3-3 giữa Sheffield United và Man Utd hôm 24/11 vừa qua. Từ chỗ là một trong những hậu vệ giỏi nhất Premier League, bây giờ ngôi sao người Pháp đã đánh mất mình sau những chấn thương quái ác.
Bây giờ, Man City đã bị Liverpool bỏ lại với khoảng cách 14 điểm sau lượt đi. Nhưng nếu cứ thi đấu với hàng phòng ngự thảm họa như hiện nay, có lẽ nhà đương kim vô địch nên quên đi việc bảo vệ ngôi vương vào mùa hè năm sau. Chưa kể, họ hiện chỉ xếp thứ 3, sau cả Leicester City.
Guardiola đánh giá rất cao Wolves: