MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Memphis Depay: Một “Mohamed Salah” của riêng Lyon

    10:30 Chủ nhật 26/08/2018

    BongDa.com.vn Mohamed Salah đang trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao ở Premier League, là ngôi sao sáng nhất của Liverpool. Và với Lyon ở Ligue 1, họ cũng đang có một “Mohamed Salah” trong đội hình.

    Ở tuổi 24, Depay đang có những tháng năm rực rỡ trong màu áo Lyon để xua đi những kỷ niệm buồn ở xứ sương mù khi còn thi đấu cho MU. Ở trận đấu hạ màn Ligue 1 mùa trước, chân sút người Hà Lan đã có cho riêng mình một “show diễn” chói sáng với cú hattrick vào lưới Nice, qua đó giúp Lyon vượt qua Olympique Marseille để giành vị trí thứ 3, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa này.

    Luôn bị chỉ trích bởi lối chơi có phần cá nhân, Depay đã không ngừng luyện tập, không ngừng thay đổi, anh đã biết dùng nền tảng kỹ thuật rất tốt của mình để phục vụ cho tập thể, thay vì chỉ tập trung vào những pha đi bóng của riêng mình. Chính HLV trưởng của Lyon, Bruno Genesio cũng phải ghi nhận điều đó: “Depay đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều.”

    Memphis Depay: Một “Mohamed Salad” của riêng Lyon - Bóng Đá

     Sau nhiều nỗ lực thay đổi, giờ đây Depay là con át chủ bài trong màu áo Lyon.

    Mùa giải Ligue 1 2017/18, dù không đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, nhưng chân sút người Hà Lan đã “nổ súng” tới 19 lần, và là tay săn bàn số 1 của “Sư tử sông Rohn” mùa trước. Không những vậy, 13 kiến tạo của anh sau 36 trận ra sân là câu trả lời đanh thép cho những người từng chỉ trích anh chỉ biết chơi cá nhân.

    Nhìn vào màn trình diễn chói sáng của Depay, người ta nhìn thấy bóng dáng của một Mohamed Salah khác. Depay cũng chơi ở vị trí tiền đạo cánh như chân sút người Ai Cập, anh cũng sở hữu tốc độ, nền tảng kỹ thuật, khả năng tạo đột biến vào dứt điểm rất tốt như tiền đạo của Liverpool. Thậm chí, Depay còn có một thứ “vũ khí” sắc bén mà không phải điểm mạnh của Salah, đó là khả năng đá phạt rất tốt.

    Memphis Depay: Một “Mohamed Salad” của riêng Lyon - Bóng Đá

     Được ví như Salah, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Depay còn toàn diện hơn ngôi sao Liverpool.

    Kể từ khi rời Old Trafford, Depay đã thực sự “thoát xác”. Anh bùng nổ dữ dội và trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất Ligue 1. Nhiều thời điểm người ta còn được chứng kiến một Depay hay hơn cả thời mà anh khiến cả châu Âu thèm khát khi còn khi thi đấu ở Hà Lan cho PSV. Depay bây giờ đã có thêm bản lĩnh và sự già dặn cần thiết.

    Sau 3 vòng đấu ở mùa giải Ligue 1 năm nay, Depay tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mình. Anh đã có một bàn thắng và một kiến tạo, là người lĩnh xướng hàng công trong mọi trận đấu của “Sư tử sông Rohn”.

    Memphis Depay: Một “Mohamed Salad” của riêng Lyon - Bóng Đá

     Lyon không quan tâm đến Salah, bởi vì họ đã có Depay đang rực sáng trong đội hình.

    Mohamed Salah đang chơi rất hay trong màu áo Liverpool, anh chắc chắn được rất nhiều đội bóng thèm muốn. Nhưng có lẽ với Lyon thì không, bởi họ đã có một “Mohamed Salad” của riêng mình rồi.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:30 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...