MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Mẹ Hoàng Đức hy vọng con trai ghi bàn vào lưới U20 Pháp

    12:33 Thứ năm 25/05/2017

    BongDa.com.vn Chứng kiến con trai mình bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước U20 New Zealand, mẹ của tiền vệ Hoàng Đức rất tiếc nuối. Bà cũng hy vọng cậu con trai sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu với U20 Pháp chiều nay.

     - Bóng Đá

     Mẹ Hoàng Đức hy vọng con trai biết chắt chiu cơ hội ghi bàn nếu được vào sân thi đấu. 

    Bà Thoa, mẹ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cùng gia đình tại quê nhà Hải Dương. Ngồi xem qua màn ảnh nhỏ cùng gia đình tại quê nhà, chứng kiến kiến pha bỏ lỡ đáng tiếc của con trai mình, bà Thoa chia sẻ: “Tiếc lắm, cả cô chú, anh em họ hàng ai cũng gọi điện và bảo tiếc lắm, theo dõi thấy em chạy rất nhanh nhưng tiếc cái là em hơi với nên cũng thiếu may mắn, cũng tiếc cho em lắm.”

    Hoàng Đức chơi rất nổi bật trong màu áo của Viettel ở các giải trẻ. Nhưng dường như cầu thủ này không được để ý nhiều ở cấp độ các đội tuyển trẻ. Ít ai biết rằng, trong 2 năm qua, Hoàng Đức đã vắng mặt hầu hết trong các đợt triệu tập của U19 Việt Nam. Cụ thể là giải U19 Đông Nam Á 2015, 2016, vòng loại và VCK U19 châu Á 2016.

    Ngay cả khi tập huấn tại Đức để lựa chọn đội hình đi Hàn Quốc, nhiều lần Đức gọi điện về cho mẹ và chỉ bảo sẽ cố gắng hết mình vì không biết mình có được chọn không, động viên con trai, mẹ tiền vệ này chỉ ân cần chia sẻ: “Cả nhà biết tin em có tên sang Đức tập huấn cùng đội đều phấn khởi lắm, cô cùng chú cũng động viên em, thôi con cứ sang đấy học hỏi, tuổi con còn trẻ cứ học tập những anh lớn trong đội, phải sống tình cảm với anh em bạn bè, mẹ là mẹ thấy vinh dự về con lắm rồi.”

     - Bóng Đá

     Hoàng Đức bỏ qua cơ hội rất lớn làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam trong trận gặp New Zealand. 

    Những nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ, và việc được có tên trong danh sách cùng U20 Việt Nam đi Hàn Quốc có lẽ là sự đền đáp xứng đáng mà Đức dành cho gia đình. Một điều khá thú vị là khi đá xong trận gặp U20 New Zealand, Hoàng Đức gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ, hơi thoáng giật mình khi thấy mắt mẹ hơi đỏ. Để trấn an con, bà Thoa động viên: “Con ơi mẹ vui lắm, con thi đấu được mẹ cũng phấn khởi lắm, nếu không được thì con ơi còn nhiều trận ở phía trước, con nên tự tin tư duy hơn một chút để chiến thắng mang vinh quang về cho tổ quốc.”

    Trận đấu sắp tới với U20 Pháp dự đoán sẽ khó hơn rất nhiều so với trận gặp U.20 New Zealand. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải toan tính rất nhiều về chiến thuật và lực lượng nếu muốn có một kết quả khả quan. Khi được hỏi sẽ mong đợi điều gì nếu con trai mình được ra sân trong trận đấu chiều nay, mẹ của Hoàng Đức hồ hởi nói rằng: “Nếu trận này em được ra ngay từ đầu thì cô lúc nào cũng luôn luôn hy vọng, động viện toàn đội U20 Việt Nam, đặc biệt em Đức luôn giữ vững niềm tin và phong độ, bố mẹ và gia đình luôn theo dõi và đứng sau ủng hộ em và toàn đội.”

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 11:30 25/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...