MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Mbappe cắm đầu cắm cổ chạy, Neymar cúi mặt khó chịu

    13:57 Thứ năm 03/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ống kính camera đã ghi lại phản ứng bực dọc của ngòi nổ Brazil với quyết định xử lý của đồng đội.

     

    Nhìn lại: Ngày đầu tiên của Kylian Mbappe tại Paris Saint-Germain

    Rạng sáng nay ở lượt trận thứ 5 bảng H Champions League, PSG hành quân đến Anh đọ sức Manchester United. Với cách biệt 3 điểm so với Quỷ Đỏ xứ sương mù trên BXH, đương kim á quân giải đấu rõ ràng cần hướng đến 1 thắng lợi.

    Ngay phút thứ 6, Neymar đã cụ thể hóa quyết tâm của các vị khách bằng bàn mở tỷ số. Tuy nhiên đến phút 32, Marcus Rashford đã san bằng cách biệt cho đội chủ nhà. 

    Sang hiệp 2, những nỗ lực hãm thành của PSG được đền đáp bằng pha lập công của Marquinhos ở phút 69. 1 phút sau, ông lớn nước Pháp còn có lợi thế quân số khi Fred bị truất quyền thi đấu. Tới phút 90+1, Neymar hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cùng 3 điểm trọn vẹn cho PSG.

    Mbappe không chuyền, Neymar bực bội - Bóng Đá

     Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Mbappe.

    Trong màn đọ sức vừa qua, đáng ra PSG đã có được bàn thứ 3 từ phút 89. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái của Alex Telles theo hướng tấn công phía United, bóng được phá ra đến đúng vị trí của Mbappe. Số 7 PSG đột phá dũng mãnh loại bỏ Bruno Fernandes, rồi từ phần sân nhà băng thẳng lên vòng cấm United.

    Đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của Mbappe lại đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc. Nếu tiền đạo người Pháp chuyền vào trong cho đồng đội Neymar, rất có thể bàn thắng đã đến. Chứng kiến Mbappe không chuyền, Neymar giương tay khó hiểu rồi cúi mặt bực dọc.

    Phụng Sồ | 13:27 03/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...