MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Mauro Icardi: Cờ đã đến tay, liệu có thể phất ?

    12:20 Thứ hai 14/08/2017

    BongDa.com.vn 3 tháng kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Argentina, Mauro Icardi mới lại vinh dự có tên trong danh sách của HLV Jogre Sampaoli.

    Để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2018 với Uruguay (ngày 1/9) và Venezuela (6/9), HLV Sampaoli đã có một sự thay đổi đáng chú ý trên hàng công khi triệu tập đội trưởng của Inter Milan, tiền đạo Mauro Icardi.

    Mauro Icardi: Cờ đã đến tay, liệu có thể phất ? - Bóng Đá

    Đội tuyển Argentina lần thứ 2 triệu tập tiền đạo Icardi.

    Trong khi tiền đạo đang có phong độ khá tốt ở loạt trận giao hữu gần đây của Juventus là Higuain lại bất ngờ vắng mặt. Tuy nhiên, điều đó cũng dễ hiểu bởi Higuain ở tuyển không giống như Higuain ở CLB. Người hâm mộ xứ Tango vẫn xem anh là tội đồ khiến Argentina liên tục về nhì ở những giải đấu quốc tế gần đây: World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa América Centenario 2016. Thời gian qua, chân sút sinh năm 1987 cũng đã tịt ngòi trong 5 trận gần nhất khoác áo Argentina.

    Đây là lần thứ 2 Mauro Icardi được gọi lên tuyển dưới thời HLV Sampaoli, Icardi đã không giấu được sự xúc động và chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram cùng dòng chữ: “Argentina yêu quý của tôi, sau 4 năm dài đằng đẵng, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau”. Hồi tháng 5 năm nay, cựu HLV Sevilla cũng đã gọi trở lại tiền đạo đội trưởng của Inter Milan sau suốt 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên ở lần đó, Icardi không có cơ hội thể hiện bản thân do dính chấn thương.

    HLV Sampaoli hy vọng cầu thủ này sẽ làm tươi mới hàng công ĐT xứ Tango. Những trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 và giao hữu quốc tế sẽ là cơ hội cho đội trưởng Inter thể hiện khả năng để có thể giành lấy một suất trong tuyển Argentina tại mùa Hè nước Nga một năm sau được hay không ?

    Mùa trước, Icardi đã có 24 bàn/34 trận cho Inter tại Serie A tương đương với những gì Higuain thể hiện trong màu áo Juventus. Nhưng đến giờ những đóng góp của Icardi cho ĐT Argentina vẫn rất khiêm tốn khi chỉ là 7 phút vào sân thay Augusto Fernandez trong trận thua 2-3 trước Uruguay tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ dưới thời HLV Alejandro Sabella.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 13:00 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...