MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Matuidi kêu gọi chống nạn phân biệt chủng tộc

    14:49 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Pháp kêu gọi sự đồng lòng của mọi người để dẹp bỏ hoàn toàn vấn nạn phân biệt chủng tộc gây nhức nhối bóng đá Ý.

    Blaise Matuidi cho biết Juventus và tất cả mọi người phải đồng lòng đứng lên chống lại những kẻ phân biêt chủng tộc. Theo tiền vệ người Pháp, Moise Kean đã bị kỳ thị màu da ngay từ đầu chứ không xuất phát sau bàn thắng của cầu thủ sinh năm 1999 như Liên đoàn bóng Ý đã công bố.

    Sự căng thẳng đã lên đỉnh điểm ở Sardegna Arena sau bàn thắng của Moise Kean, khi anh đứng khoanh tay trước nhóm chủ nhà để phản ứng lại những tiếng huýt sáo phải chịu đựng trong cả trận. Ban tổ chức sân Sardegna đã thoát án phạt bởi FIGC cho rằng việc kỳ thị chỉ xuất phát sau hành động ăn mừng của cầu thủ này. 

     - Bóng Đá

    Blaise Matuidi có sự đồng cảm với Moise Kean bởi anh từng là nạn nhân ngay tại Sardegna.

    Đồng đội Leonardo Bonucci đã đưa ra những lời chỉ trích khi nói rằng Kean phải chịu trách nhiệm một phần cho hành động đó. Tuy nhiên, Matuidi đảm bảo rằng những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc rõ ràng đã có từ trước tình huống ghi bàn của người đồng đội trẻ.

    "Tại một số thời điểm, khi chúng tôi có bóng, tôi nghe thấy tiếng 'khỉ' trong đám đông của Cagliari", cầu thủ người Pháp chia sẻ với Canal.

    "Tôi nhớ rõ điều đó đã diễn ra hai lần khi Moise Kean đối mặt với thủ môn Alessio Cragno của Cagliari. Đó là lý do tại sao Moise ăn mừng như vậy khi anh ấy ghi bàn, nó giống như một lời anh ấy hỏi đám đông đang muốn gì."

    "Tôi nghĩ rằng cử chỉ của anh ấy chỉ là để nói: 'Đây là bóng đá'. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra tệ hơn rất nhiều sau tình huống đó và kéo dài đến hết trận."

    Blaise Matuidi sau đó thúc giục các đồng đội của mình và HLV Max Allegri đưa đội ra ngoài sân để phản đối.

     - Bóng Đá

    Gần một tuần trôi qua, sự việc của Moise Kean ở Sardegna vẫn chưa hết nóng.

    "Đối với tôi, đây là những người ngu ngốc và họ không thuộc về bóng đá. Họ đơn giản là phải bị trừng phạt và không bao giờ được phép vào sân vận động nữa. Đây không phải là thứ tôi muốn con tôi nhìn thấy."

    "Chúng tôi không thể bỏ qua điều này, chúng ta phải đứng lên chiến đấu."

    "Tôi cảm thấy trọng tài đã không đưa ra quyết định đúng đắn, điều đó sẽ khiến trận đấu phải dừng lại. Tôi đã có một cuộc thảo luận với anh ấy trên sân, điều đó rất quan trọng và anh ấy đã lắng nghe, tôi nghĩ vậy là ổn."

    Bóng đá Ý có nguyên tắc trọng tài không có quyền cho dừng trận đấu mà phụ thuộc vào giám sát an ninh ở sân. Thường những lời lẽ phân biệt chủng tộc rất khó để người giữ vai trò này đưa ra quyết định hoãn trừ khi nó ảnh hưởng tới an ninh cho khán giả.

    Lê Dũng | 13:45 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...