Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, đến giờ phút này Hummels chỉ gắn bó với hai đội bóng, đó chính là Bayern và Borussia. "Tôi đã học để chơi bóng đá với Bayern, và ở Dortmund tôi đã phát triển để thành một cầu thủ bóng đá," trung vệ 27 tuổi đã thẳng thắn nói về ảnh hưởng của đội bóng chủ sân Signal- Iduna Park với sự nghiệp của mình.
Rõ ràng thật không đơn giản và vui vẻ gì để chống lại câu lạc bộ mà anh đã thi đấu trong suốt quãng thời gian 8 năm với vai trò người đội trưởng, cùng Dortmund đoạt 2 chức vô địch Bundesliga (mùa giải 2010-11 và 2011-12) và 1 cúp quốc gia Đức (DFB Pokal).
Trong một buổi trả lời phỏng vấn "Bayern Magazin," Hummels cũng không quên nhắc lại cảm giác “rung động” khi lần đầu tiên cùng Borussia Dortmund vô địch Bundesliga mùa giải 2010-2011. “Ở thời điểm đó đến tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ nghĩ là vào 5 năm sau, mình sẽ về lại Bayern. Cuộc chia tay với Borussia chẳng hề dễ dàng,” trung vệ 27 tuổi thẳng thắn chia sẻ.
Nhưng có lẽ, sự trở về của Mats với sân Allianz chỉ là sớm muộn, bởi trong thời gian dài anh thi đấu ở Borussia Dortmund, người ta vẫn thường gặp anh ở Munich, nơi gia đình, họ hàng và bạn bè của Mats vẫn ở đó, cũng như bản thân vợ chồng anh có một căn hộ ở ngay trung tâm Munich.
Quay trở lại Bayern, Hummels đã hòa nhập với câu lạc bộ cũ nhanh một cách đáng kinh ngạc và ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất hiện nay của Hùm xám.
Trong lần đầu tiên trở lại sân Signal-Iduna Park tại trận Siêu cúp diễn ra tháng 8 hồi đầu mùa, Hummels đã phải đón nhận rất nhiều tiếng la ó từ phía những cổ động viên áo vàng đen. Rất nhiều người trong số họ, đã coi việc anh rời bỏ BvB để khoác áo Bayern là sự “phản bội không thể tha thứ.”
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mà vào thứ 7 này cũng sẽ có một màn đón tiếp “nồng nhiệt” tương tự, thậm chí là tệ hại hơn những gì đã diễn ra vào tháng 8, bất chấp việc Hummels đã cố gắng hết sức không tiếp thêm nhiên liệu vào ngọn lửa luôn bùng cháy giữa hai phe hâm mộ.
Sau những biến động xung quanh sự thay đổi từ Mario Goetze vào năm 2013 hay Robert Lewandowski một năm sau đó, việc Hummels tiếp tục rời sân Signal- Iduna Park để về Allianz Arena với giá 38 triệu euro đã đẩy sự giận dữ của các cổ động viên đội bóng áo vàng đen lên đỉnh điểm mà dẫu cho sự trở lại của Goetze cũng như việc Sebastian Rode từ Bayern sang Dortmund cũng không làm nguôi ngoai phần nào.
Nhất là, các fan của BvB có thêm lý do để căm ghét Mats khi ở trận tranh siêu cúp đầu mùa giải, chính anh là người có pha kiến tạo để Thomas Mueller ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đem chiếc siêu cup về cho đội bóng áo đỏ.
Jérôme Boateng , người đá cặp cùng anh tạo nên bộ đôi trung vệ hay nhất thế giới hiện nay trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển quốc gia Đức nhận xét: “Đó sẽ một trận đấu đặc biệt cho Mats. Nhưng Mats sẽ hoàn toàn tập trung và rất tích cực, anh ấy là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp."
“Tôi muốn là một phần của trận đấu,” đó là phát biểu duy nhất của Mats Hummels trước vô vàn những câu hỏi đại loại như: anh đã chuẩn bị như thế nào cho trận Klassiker, cảm nghĩ của anh khi lần đầu tiên quay trở lại trong đội hình chống lại câu lạc bộ cũ, nơi anh đã có 309 lần khoác áo.
Tất nhiên rồi, Mats sẽ ở đó- trên sân Signal- Iduna Park đã từng quá yêu thương giờ đầy cuồng nộ, trong màu áo đỏ, thi đấu nhiệt huyết với mục tiêu đem về 3 điểm cho Bayern. Dẫu không chỉ riêng Mats biết rằng, từ sâu thẳm đáy lòng, tình cảm tuyệt vời dành cho BvB mà anh đã có sẽ không bao giờ mất đi.