MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Matic tỏ bản lĩnh "đàn ông đích thực" với tuyên bố đi ngược Solskjaer

    20:22 Thứ ba 25/12/2018

    BongDa.com.vn Giải đấu tại xứ sương mù vẫn có sự khác biệt so với nhiều quốc gia khác khi Premier League không tạm nghỉ dịp Giáng sinh.

    Và tiền vệ Nemanja Matic, người đã có nhiều năm chơi bóng tại Anh khẳng định rằng việc tập luyện vào ngày Giáng sinh là 'không thành vấn đề' đối với các cầu thủ Manchester United và điều đó chỉ là 'một phần của việc để trở thành một cầu thủ bóng đá ở đất nước này'.

    Thực tế cũng cho thấy các đội bóng tại xứ sương mù vẫn tiến hành luyên tập và ngày 25 tháng 12 để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày lễ tặng quà (Boxing Day). Man Utd cũng không ngoại lệ khi họ sẽ đối đầu với Huddersfield Town tại Old Trafford.

    Matic tỏ bản lĩnh

     Matic cùng các đồng đội tập luyện cho trận đấu vào ngày lễ tặng quà sắp tới.

    Trước đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã ra phán quyết rằng ông sẽ thay đổi kế hoạch của người tiền nhiệm Jose Mourinho, khi nói đến sự chuẩn bị của United trước cuộc đụng độ với các học trò của huấn luyện viên David Wagner.

    Các cầu thủ sẽ được nghỉ vào đêm Giáng sinh và sẽ dành thời gian cho gia đình trước khi tập luyện vào ngày hôm sau - đó sẽ là một trải nghiệm mới dành cho Fred và Diogo Dalot, những người chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh này trong quá khứ.

    Nhưng Matic thì không đồng ý với quan điểm này vì anh đã trải qua nhiều năm chơi bóng tại Anh kể từ khi gia nhập Chelsea năm 2009, và điều đó không có gì mới đối với tiền vệ sinh năm 1988. "Là những cầu thủ, chúng tôi đã quen với nó. Thật vui khi gặp nhau và sau đó chúng tôi sẽ gặp gia đình của mình. Không có vấn đề gì. Đó là một phần của việc trở thành một cầu thủ bóng đá ở đất nước này", anh nói với manutd.com.

    Matic tỏ bản lĩnh

     Solskjaer không khắt khe với các học trò về việc tập luyện vào dịp này vì chính ông cũng muốn được nghỉ ngơi. 

    Một số cầu thủ, bao gồm Dalot và Rojo, đã đi cùng gia đình của họ để đón Giáng sinh và Solskjaer cũng đã làm theo. Người quản lý tạm thời của United dự định dành kỳ nghỉ cùng bố mẹ ở quê nhà trước khi ông nhận được cuộc gọi từ Ed Woodward về việc tiếp quản đội bóng.

    "Tôi không biết nếu bố hoặc mẹ tôi nghĩ vậy,"  Solskjaer cười khi được gợi ý rằng ông sẽ có một 'Giáng sinh tuyệt vời hơn nữa'. "Bởi vì tôi sẽ tổ chức lễ Giáng sinh cho họ! Nhưng gia đình tôi sẽ đến vào ngày mai [Chủ nhật], nên không thể chờ đợi thêm nữa".

    Vũ Quang Toản | 18:55 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...