Matias Vecino: 'Tôi thà chọn Uruguay hơn đội tuyển Ý'
16:29 Thứ tư 30/05/2018
BongDa.com.vn Ngôi sao mới nổi của Inter Milan có một quá khứ đầy đau buồn. Hãy cùng BongDa.com.vn tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của cầu thủ này nhé.

Cuộc đời của cầu thủ Matias Vecino đã rẽ sang một trang mới khi người cha qua đời trong một vụ tai nạn. Anh gia nhập Inter Milan và lọt vào mắt xanh của HLV người Ý Antonio Conte.

Vecino mất đi người thân quan trọng nhất của cuộc đời, người đã dạy cho anh những bước đi đầu tiên trên con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi. Sự động viên, khích lệ từ gia đình đã giúp ngôi sao 26 tuổi quên đi nỗi đau và chinh phục những thử thách trong cuộc sống.

Matias Vecino: Tôi thà chọn Uruguay hơn đội tuyển Ý! - Bóng Đá

 Matias Vecino trong màu áo câu lạc bộ Inter Milan.

Anh gia nhập và thi đấu nổi bật trong màu áo đội chủ sân Giuseppe Meazza. Nhờ màn trình diễn ấn tượng đó, Vecino có tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Uruguay tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018. 

Tiền vệ của La Celeste có một hành trình dài và đầy gian nan trước khi khẳng định được tên tuổi ở châu Âu. Từ những ngôi nhà thời thơ ấu ở San Jacinto đến câu lạc bộ đầu tiên Central Espanol cách 50km ở Montevideo. 

Một thời gian sau, anh chuyển đến đội bóng Nacional; cuối cùng là câu lạc bộ hàng đầu ở Serie A và châu Âu, Nerazzurri hay còn được biết đến dưới cái tên quen thuộc Inter.

Trên con đường đi đến thành công của mình, Vecino đã được truyền cảm hứng rất lớn từ người cha quá cố của mình. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, anh kí hợp đồng chuyên nghiệp với nhà vô địch Champions League 2010. Anh vui sướng và quay sang hỏi mẹ của mình rằng: "Bố sẽ nói gì nếu ông ấy chứng kiến ngày trọng đại này của con mẹ nhỉ ?"

Cha của tiền vệ người Uruguay là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở địa phương. Sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, câu lạc bộ Vida Nueva đã đổi tên thành Estadio Municipal Mario Vecino. Mẹ anh, bà Dolly thì tập hợp anh chị em của Vecino lại và nói: "Bố của các con đã mất, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên. Chúng ta không đứng ở đây để nhận lấy sự ban ơn và thương hại của người khác."

Dolly khi đó là một giáo viên tiếng Anh, đồng thời cô cũng làm thêm hai công việc khác để có đủ tiền chăm lo cho gia đình. Mẹ của Vecino vẫn sống ở San Jacinto cùng với đứa con trai nhỏ Nicolas và người chị gái của ngôi sao 26 tuổi.

"Nicolas bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái chết của bố nó. Trong nhiều tháng, thằng bé vẫn chưa tin vào sự thật. Nếu nó nghe tiếng chuông điện thoại reo hoặc tiếng gõ cửa, Nicolas sẽ liên tưởng ngay đến cha mình," Dolly cho hay.

Matias gia nhập đội bóng dành cho trẻ em địa phương khi mới 4 tuổi. Cha của anh, ông Mario là người đầu tiên hướng dẫn những kĩ thuật cơ bản cho cậu con trai bé bỏng của mình. "Mario đã dạy thằng bé hàng giờ liền mỗi ngày. Ông ấy không muốn Matias giành chiến thắng. Điều thực sự ông ấy hướng đến là cậu con trai của mình có thể học được những gì," Dolly chia sẻ.

HLV trưởng câu lạc bộ Central Espanol, Daniel Sanchez cho biết, mình gặp Vecino vào năm 2010. "Lúc tôi mới bắt đầu làm việc ở câu lạc bộ, anh ta đã ở đó. Thời gian đầu, tôi là người chịu trách nhiệm huấn luyện các đội U15, sau đó thì đứng đầu bộ phận huấn luyện của đội bóng, sau này lên nắm quyền đội 1. Khi Matias ở đội U20, các huấn luyện viên của anh ấy nói với tôi rằng, thằng nhóc này là người giỏi nhất mà chúng ta từng sở hữu," Sanchez nhớ lại.

Matias Vecino: Tôi thà chọn Uruguay hơn đội tuyển Ý! - Bóng Đá

 Tiền vệ 26 tuổi nhiều khả năng sẽ cùng Uruguay tranh tài tại World Cup 2018.

Vecino từng là thành viên trong đội hình Uruguay tham dự giải vô địch U21 Nam Mĩ diễn ra ở Peru năm 2011. Anh thi đấu khá thành công trong giai đoạn này. "Thằng bé nói rằng nó cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nó muốn thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu," mẹ của anh, bà Dolly cho biết.

Màn trình diễn đỉnh cao ở Peru năm đó, giúp ngôi sao 26 tuổi chuyển sang chơi cho Nacional. 18 tháng sau, anh được đội bóng ở Serie A là Fiorentina mua lại. Ở Ý, Vecino lần lượt được cho mượn sang hai câu lạc bộ khác là Cagliari và Empoli. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Maurizio Sarri tại Empoli, tiền vệ người Uruguay tiến bộ nhanh chóng và được chiến lược gia đội tuyển Italy Antonio Conte chú ý. "Thằng bé tâm sự với tôi rằng, Conte bảo nó hãy chơi cho đội tuyển quốc gia Italy. Nhưng nó không cảm thấy thích thú với đề nghị đó. Matias sẽ chờ đợi cơ hội với Uruguay," Dolly khẳng định.

Như câu nói nổi tiếng: Có công mài sắt có ngày nên kim, cơ hội đã mỉm cười với chàng trai 26 tuổi, khi anh có mặt ở đội hình xuất phát của La Celeste đối đầu với Brazil trong chiến thắng 2-0 tại Recife.

Một chương mới trong sự nghiệp của tiền vệ Inter Milan đã mở. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu, mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ Vecino chinh phục cùng Uruguay ở World Cup 2018.

Anh Nguyễn | 15:40 30/05/2018