MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Mất tích' quá lâu, sao Chelsea nói 1 câu làm Lampard phải nhớ đến mình

    20:03 Thứ ba 05/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ngôi sao của The Blues mới đây đã có chia sẻ khiến các CĐV cảm thấy phấn khích.

    Ở mùa giải 2019/20 này, Chelsea đang thi đấu thăng hoa dưới thời HLV Frank Lampard dựa trên nền tảng các cầu thủ trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đang có được 23 điểm, bằng điểm với Leicester City nhưng thua về chỉ số phụ và đang xếp thứ tư.

    Có rất nhiều sao mai được "Super Frankie" trình làng sau đó gây ấn tượng, điển hình là những Tammy Abraham hay Mason Mount. Tuy vậy, các CĐV của The Blues vẫn đang chờ một "báu vật" khác của đội bóng thể hiện đó chính là Ruben Loftus-Cheek.

    'Mất tích' quá lâu, sao Chelsea lên tiếng 'nhắc nhở' Frank Lampard - Bóng Đá

     Loftus-Cheek chưa hẹn ngày trở lại.

    Từ nửa cuối mùa giải năm ngoái, tiền vệ người Anh phải ngồi ngoài vì bị đứt gân gót chân trong trận giao hữu với New England Revolution. Dù chưa hoàn toàn bình phục, thế nhưng mới đây anh đã lên tiếng nói thẳng về vai trò mình muốn chơi sau khi trở lại.

    "Tôi thi đấu hiệu quả nhất khi đá box-to-box. Tôi có thể dâng lên, lùi về, sáng tạo và đóng góp vào khâu phòng ngự. Tôi nghĩ mình đa năng, có thể chơi nhiều vị trí nên các huấn luyện viên rất dễ dàng trong việc phân công nhiệm vụ cho tôi.

    Tôi từng chơi trong vai trò tiền vệ cánh trái lẫn phải khi đá ở Crystal Palace và làm tốt. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng khi trưởng thành tôi chỉ muốn thi đấu cố định ở một vị trí và đó chính là box-to-box", Ruben Loftus-Cheek trả lời trên Versus. 

    Willian nói về mối quan hệ với Frank Lampard: 

    Giang Nam | 19:35 05/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...