U20 Việt Nam có trận đấu khá khó khăn với U20 Pháp ở lượt trận thứ 2 của bảng E tại VCK U20 World Cup 2017. Không quá bất ngờ khi chúng ta phải nhận thất bại đậm 0-4 trước đối thủ được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn U20 Pháp, đội bóng được đánh giá ứng cử viên của VCK U20 World năm nay.
Nhập cuộc khá nhanh U20 Pháp đẩy cao đội hình với những mũi nhọn sắc bén Kevin Augustin, Denis Poha, Amine Harit liên tục gây sức ép cực kì lớn lên khung thành thủ môn Tiến Dũng. Nếu như may mắn ủng hộ chúng ta khi U20 Pháp bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số sau pha sút Penalty không thành công của Kevin Augustin. Ngay sau đó Marcus Thuram (con trai của Lilian Thuram) bật lên đánh đầu từ một quả phạt góc bất chấp 2 hậu vệ áo trắng nỗ lực ngăn cản mở tỷ số trận đấu, và 4 phút sau anh chọc khe cho Augustin nhân đôi cách biệt 2-0 cho U20 Pháp.
U20 Việt Nam có những thay đổi nhất định, khi Hoàng Đức được đá chính sau màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp đá cặp tiền vệ cùng Lương Hoàng Nam nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tranh chấp để chia gánh nặng của hàng thủ - nơi luôn phải hứng chịu từ những đợt lên bóng như vũ bão của U20 Pháp.
Đa phần các cầu thủ trẻ của U20 Pháp đều đang trưởng thành và thi đấu rất tốt dưới các màu áo của các CLB hàng đầu tại Châu Âu nên thật dễ hiểu khi họ hoàn toàn bắt bài những đường lên bóng của U20 Việt Nam, chia cắt hoàn toàn sự cơ động của Quang Hải và Đức Chinh, khiến toàn bộ hiệp 1 đội hình của chúng ta gần như bế tắc trong những pha triển khai tấn công.
HLV Hoàng Anh Tuấn phải tung những con bài chiến lược như Trọng Đại, Phan Thanh Hậu vào sân để củng cố lại đội hình. Nhưng dưới trình độ và đẳng cấp khác biệt, U20 Việt Nam đành khép lại trận đấu với thất bại 0-4 trước U20 Pháp.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với U20 Việt Nam trong lượt trận cuối vòng bảng gặp U20 Honduras - trận cầu quyết định cho cơ hội giành vé đi tiếp của chúng ta - là việc mất người. Cụ thể Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 74, mất Đình Trọng ở hàng thủ sẽ bài toán khó khăn với HLV Hoàng Anh Tuấn.
Tuy nhiên trấn an các học trò sau trận đấu, ông thầy người Khánh Hòa nói: “Chúng ta vẫn còn quyền tự quyết cơ hội đi tiếp ở trận đấu gặp Honduras, điều quan trọng lúc này là các em phải tập trung và quên đi trận đấu này.”
U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Honduras vào ngày 28/5 sắp tới, bóng vẫn chưa lăn chúng ta vẫn có thể mơ về những câu chuyện cổ tích mang tên U20 Việt Nam.