MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mark van Bommel: Rất khó để làm việc cùng “Tulip thép”

    14:26 Thứ năm 18/06/2015

    Theo Mark van Bommel, hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy khổ sở để thích nghi với phong cách “Tulip thép”.

    Mark van Bommel, người đã từng cộng tác với Van Gaal trong 2 năm ở Allianz Arena, trong lần tới Manchester mới đây để chơi trận đấu giữa các huyền thoại Bayern và M.U đã có những chia sẻ về ông thầy cũ. Theo Van Bommel, hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy khổ sở để thích nghi với phong cách “Tulip thép”.

     HLV Van Gaal được học trò là Van Bommel nhận xét là rất khó để làm việc chung.
    HLV Van Gaal được học trò là Van Bommel nhận xét là rất khó để làm việc chung.

    Một kẻ kiêu ngạo và độc đoán

    Trước khi Louis van Gaal đến Allianz Arena, chúng tôi làm việc với Juergen Klinsmann. Ông ấy là một người năng động nhưng hơi có chút tài tử. Klinsi là một quản lý trẻ và có nhiều ý tưởng táo bạo. Vậy nên không khó hiểu khi có sự khác biệt về quan điểm với BLĐ. Khi thành tích đội bóng không được như kỳ vọng, nó thôi thúc những người đứng đầu đưa đến quyết định sa thải. Trong vài tháng Jupp Heynckes tạm quyền, Van Gaal đã được liên hệ.

    Thông tin đó đã được phổ biến trong phòng thay đồ. Các đồng đội hỏi tôi nhiều về ông ấy. Van Gaal là người trao cho tôi đặc ân khoác áo ĐTQG (trận gặp Đảo Síp ngày 07/10/2000) và tôi biết ơn vì điều này. Tuy nhiên, thời gian làm việc cùng ông ấy không dài và thường bị gián đoạn nên tôi cũng không có mối hiểu biết lớn. Ấn tượng duy nhất với tôi khi đó, Van Gaal là một người kiêu ngạo. Ở trận then chốt gặp CH Ireland, Van Gaal khoe khoang về đội bóng của mình và nói rằng, ngay cả NHM CH Ireland cũng muốn Hà Lan giành chiến thắng. Kết quả, chúng tôi thua 0-1, không được tham dự World Cup 2002 còn ông ấy bị sa thải.

    Van Gaal đến là một sự thay đổi lớn của CLB. Từ một đội bóng tiêu biểu của nước Đức, Bayern được xây dựng theo cách thức ở Hà Lan. Tất cả mọi người đều bị sốc, kể cả tôi – một người Hà Lan. Ông ta cũng rất độc đoán. Nó giống như khi đi trên một con đường, Van Gaal chỉ đi thẳng, không bao giờ rẽ phải hay quẹo trái. Tất nhiên, ông muốn tất cả phải cùng bám theo lộ trình ông ta đã chọn.

    Sau khi phổ biến ý đồ của mình, Van Gaal không muốn nghe thấy câu hỏi “tại sao”. Nó có nghĩa là bạn không đủ khả năng lĩnh hội những tư tưởng cao siêu đó và cũng không xứng đáng để có mặt trong đội hình. Tuy nhiên, ông lại rất thích đặt câu hỏi đó với người khác. Một ai đó nói “c*t”, ông ta ngay lập tức hỏi tại sao, và phải giải thích rõ ràng. Thật kỳ lạ.

    Những “viên bi” của Van Gaal

    Một sự kiện nổi tiếng ở Allianz Arena mà ai cũng muốn nói về, đó là hành động tụt quần của “Tulip thép”. Tôi không nhớ chính xác đó là trận đấu nào, nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó thì khắc sâu trong tâm trí tôi. Ngày hôm ấy, Bayern chơi rất tệ. Có lẽ vì những triết lý phức tạp của Van Gaal. Chúng tôi không quen với các điều chỉnh đó và luôn hoài nghi về bản thân, liệu thế này đã đúng với mong muốn của ông ấy chưa. Ví dụ, sau một chuỗi các đường chuyền, tôi quay sang hỏi Schweinsteiger, thế đã ổn chưa? Schweini đáp: Biết chết liền. Rất khó để chơi với tâm trạng đó.

    Vào giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi vào phòng thay đồ và chuyện vãn. Một tiếng động lớn, cánh cửa bật mở và Van Gaal bước vào. Thú thực là sau khi ngước lên, chúng tôi cũng chẳng chú ý lắm với ông ấy vì biết rằng đó vẫn là những lý thuyết khó nắm bắt. Thì bất ngờ, Van Gaal hét lên: “Thứ bóng đá mà các cậu chơi thật kinh tởm” sau đó cởi thắt lưng và chiếc quần từ từ tụt xuống, bao gồm cả quần lót. “Nhìn này, tôi có những “viên bi” đủ để đánh bại các cậu,” ông ta nói thêm.

    Tôi nghĩ rằng Van Gaal cố nói một điều gì đó nhưng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp, và trong bối cảnh chúng tôi chẳng thèm để mắt tới, ông quyết định chơi sốc – một hành động quái dị và phản sư phạm. Chúng tôi bị kích động mạnh. Khi ông ta kéo quần lên và bỏ đi trong tức tối, tôi, Robben, Schweini cùng những người khác cười lăn lộn. Ribery nói rằng, cậu ta nghĩ của ông ta phải đặc biệt lắm, nhưng hóa ra cũng bình thường. Phòng thay đồ hỗn loạn và một cuộc thi về kích thước được tổ chức. Chúng tôi tưởng chết đi vì cười. Sau cùng, hành động này đã không tạo ra ảnh hưởng mà Van Gaal mong muốn. Chúng tôi thắng ở trận đấu đó chỉ vì tâm lý được thư giãn.

    Tôi không ngạc nhiên khi M.U có khởi đầu khá tệ trong mùa giải vừa rồi. Cũng giống như Bayern, M.U là biểu tượng của nước Anh và hơn nữa, họ được cố định bởi Sir Alex Ferguson trong một thời gian dài. Van Gaal đến và dỡ tung tất cả, nhào nặn ra một đội bóng mới. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng ông vẫn có thể thành công ở đây. “Tulip thép” có được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ, NHM và các cầu thủ. Ông cũng có khả năng mua về những cầu thủ tốt nhất.

    Cũng giống như các HLV Hà Lan khác, Van Gaal rất chú trọng việc xây dựng đội ngũ. Khi nó hình thành, các kết quả tốt sẽ đến. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy sự kiêu ngạo của ông ta đã được tiết chế nhiều. Thật tốt khi thấy điều này. Trong những năm gần đây, Van Gaal trông thân thiện hơn và bớt thô bạo hơn. Tôi chắc rằng kể cả ở những thất bại tồi tệ mùa rồi, các cầu thủ M.U cũng không bao giờ thấy quần của Van Gaal tụt xuống.

    JACK DE MENDEZES (Phóng viên tờ Indepement)

    Báo Đất Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...