MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Mark Hughes: Chelsea là CLB đầu tiên của tôi

    20:47 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Huyền thoại của CLB Manchester United, Mark Hughes mới đây đã có những tiết lộ gây bất ngờ.

    Huyền thọai người xứ Wales của CLB Manchester United mới đây đã tiết lộ rằng được chơi bóng cho Chelsea là ước mơ từ khi ông còn là một đứa trẻ.

    Khi còn là cầu thủ, ông được biết đến với những thành công cùng CLB Manchester United. Ông từng chơi cho Quỷ đỏ trong hai giai đoạn. Lần đầu từ năm 1980 tới năm 1986, trong giai đoạn này ông đã có 89 lần ra sân trong khuôn khổ First Division (tiền thân Premier League) cùng 40 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Lần thứ hai từ năm 1988 tới năm 1995, với tổng cộng 256 lần ra sân cùng 82 bàn thắng cũng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

    Mark Hughes: Chelsea là CLB đầu tiên của tôi - Bóng Đá

     Mark Hughes hiện đang là HLV trưởng của CLB Southampton.

    Tuy nhiên mới đây, ông đã gây bất ngờ khi phát biểu trên tạp chí Chelsea: 

    "Rất nhiều người bạn của tôi, những người ở cùng độ tuổi, ủng hộ và theo dõi Chelsea. Tôi nghĩ thật an toàn khi nói rằng có rất nhiều người hâm mộ Chelsea vì trận chung kết FA Cup năm 1970."

    "Họ là đội bóng đầu tiên của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi biết rằng khi tôi kí hợp đồng với Chelsea, rất nhiều người bạn của tôi từ Wrexham đã rất vui mừng. Tôi nhận thấy rằng có nhiều người bạn cũng như người thân của tôi vui mừng khi tôi trở thành cầu thủ của Chelsea hơn là khi tôi còn là cầu thủ tại Manchester United. Vì thế điều đó thật tuyệt."

    Cựu cầu thủ Manchester United từng có quãng thời gian 3 năm chơi bóng cho Chelsea sau khi ông chia tay Manchester United lần 2 vào năm 1995. Cùng với CLB thành London, Mark Hughes đã ra sân tổng cộng 95 trận tại giải Ngoại hạng Anh và có cho mình 25 bàn thắng.

    Quốc Anh | 20:35 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...