MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Marco Reus – Ông hoàng không ngai

    20:00 Chủ nhật 07/04/2019

    BongDa.com.vn Chiếc đĩa bạc Bundesliga tưởng chừng như rất gần nay lại rời xa tầm tay của Dortmund sau thảm bại 0-5 trên sân của Bayern Munich.

    Hùm xám nước Đức thể hiện rõ quyết tâm cao độ khi dồn lên áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 3 phút, Bayern có đến 2 lần uy hiếp khung thành của Burki. Trước sức ép đó, Marco Reus đã tạo ra sự khác biệt bằng đường căng ngang như dọn cỗ cho Mahmoud Dahoud băng lên dứt điểm, đáng tiếc pha đệm bóng của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc. Giá như pha bóng đó thành bàn thắng, có lẽ cục diện trận đấu đã đi theo một hướng khác.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh đáng buồn của Reus.

    Đeo tấm băng thủ quân trên tay, Marco Reus hoạt động không biết mệt mỏi. Anh liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự cho các đồng đội, sau đó băng lên tham gia tấn công mỗi khi có bóng. Đáng tiếc những sai lầm ở hàng thủ và trước Bayern vượt trội hơn về mọi mặt, đội bóng của Reus đã nhận đến 5 bàn thua. Thất bại này chưa hẳn đã cướp đi cơ hội vô địch của Dortmund, tuy nhiên nó như giáng một ‘đòn đau’ vào tham vọng của đội bóng này.

    Trong quá khứ, đội chủ sân Signal Iduna Park từng vượt mặt Bayern để giành 2 đĩa bạc Bundesliga liên tiếp 2010/11 và 2011/12. Thế nhưng Marco Reus vẫn chưa gia nhập Dortmund trong khoảng thời gian đó. Tiền vệ người Đức đến vùng Ruhr vào năm 2012 và nhanh chóng tỏa sáng tại đây. Tuy nhiên lúc này các trụ cột như Mario Gotze, Mats Hummels và Robert Lewandowski lần lượt gia nhập Bayern Munich, Dortmund cũng dần tụt dốc. Marco Reus cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn, nhưng anh vẫn chọn trung thành với CLB áo vàng-đen.

     - Bóng Đá

    Vẻ thất vọng của Reus. 

    Chấn thương chính là ám ảnh kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của Reus. Dù nhiều lần gián đoạn trong khoảng thời gian dài để điều trị, tuy nhiên tiền vệ này vẫn trở lại đầy mạnh mẽ, những tố chất, lối chơi hào hoa của anh không hề bị mất đi. Khao khát lớn nhất của Reus chính là giành chiếc đĩa bạc Bundesliga. Anh đã rất gần với nó ở mùa giải năm nay khi có thời điểm Dortmund bỏ xa Bayern Munich cả chục điểm trên BXH. Tuy nhiên bản lĩnh của thế hệ gồm nhiều cầu thủ trẻ còn quá non nớt. Nhìn cái cách họ thất bại trong trận đối đầu trực tiếp với Bayern để thấy rằng Dortmund cần nhiều hơn một Marco Reus trong đội hình.

    Nhiều khả năng ngôi sao người Đức sẽ gắn bó với đội chủ sân Signal Iduna Park cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Dù không giành được danh hiệu lớn nào cùng Dortmund, nhưng chắc chắn sự trong thành, tận tụy cống hiến của Marco Reus sẽ được ghi nhận như một huyền thoại của đội bóng này.

    Endo | 18:27 07/04/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...