Đêm qua là lần đầu tiên sau 185 ngày nghỉ dưỡng thương, Marco Reus mới trở lại đội hình xuất phát của Dortmund. Dù vậy, tiền vệ người Đức ngay lập tức cho thấy đẳng cấp của mình với một hat-trick giúp đội nhà giành thắng lợi hoành tráng 8-4 trước Legia.
Trả lời phỏng vấn báo giới sau trận đấu, Reus hồ hởi cho biết: "Tôi đã quá hạnh phúc khi được ra sân ngay từ đầu. Đây là cách bạn trở lại sau quãng thời gian dài ngồi ngoài. Tôi luôn trông đợi khoảnh khắc này và tập luyện chăm chỉ vì nó."
Trước đó, Reus đã dính chấn thương trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức với Bayern Munich vào tháng 5 và ngồi nhà theo dõi EURO 2016.
Reus cho biết thêm: "Tôi không nghĩ sự nghiệp của mình đã có thể chấm dứt. Tôi thi đấu rất nỗ lực và làm chủ được mình trong trận đấu. Hôm nay tôi làm cũng khá tốt."
Chứng kiến màn trình diễn của cậu học trò, HLV Thomas Tuchel không giấu được sự hài lòng: "Những tuần gần đây tình hình của Marco đã được cải thiện rất nhiều. Cậu ấy có thể tập luyện ở cường độ cao. Bạn không thể mong đợi gì hơn ở một cầu thủ ghi liền hat-trick trong ngày trở lại, đặc biệt khi cậu ấy còn không đá một trận giao hữu nào trước đó. Đó là một màn trở lại ngoạn mục của Marco và cho thấy Dortmund cần cậu ấy đến thế nào."
Màn trình diễn của Marco Reus trước Legia Warsaw: