MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Marco Reus: Nếu ngày ấy anh làm kẻ thức thời?

    11:49 Chủ nhật 07/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn CĐV Dortmund xem Marco Reus là biểu tượng của CLB. Và dù trong hoàn cảnh nào người ta vẫn mong anh ở lại đây - nơi mà anh đã yêu và đã chọn...

    Tại Italia, người ta còn truyền tai nhau câu chuyện về Gabriel Batistuta. Suốt 10 năm chơi cho Fiorentina, có thời điểm anh chấp nhận xuống hạng cùng đội bóng. Ngay lúc phong độ đỉnh cao, huyền thoại người Argentina sẵn sàng từ chối lời mời hấp dẫn từ Man United của Sir Alex Ferguson hay nhiều gã khổng lồ khác để gắn bó với màu áo tím - màu áo định mệnh trong cuộc đời anh.

     - Bóng Đá

     Batistuta và chuyện tình dang dỡ với Fiorentina.

    Nhưng cuối cùng, sau một thập kỷ sánh duyên, khi mà bức tượng đồng của anh được dựng lên từ năm 1996 thì đến năm 2000, Batistuta đã quyết định ra đi, đầu quân cho AS Roma với hy vọng có được danh hiệu. Vua sư tử Batistuta cuối cùng đã có chức vô địch ở đội bóng mới nhưng CĐV của Fiorentina không tha thứ cho anh. Họ đập phá bức tượng được dựng lên tôn vinh anh và quên rằng cả thời thanh xuân, Batistuta đã mang hết cho đội bóng áo màu tím này.

    Ngày 6/4/2019, Bayern Munich gặp Borussia Dortmund trong trận cầu siêu kinh điển nước Đức để quyết định ngai vàng của Bundesliga năm nay. Nhưng sau ngày này, người ta lại một lần nữa nhận ra thực tế phũ phàng rằng Hùm xám Bavaria quá mạnh so với phần còn lại. Dù họ chưa chính thức lên ngôi nhưng với việc hủy diệt đối thủ trực tiếp tới 5 bàn không ngỡ thì còn ai cản được họ trong lúc này?

     - Bóng Đá

    Lewandowski gieo sầu cho đội bóng cũ trong trận Siêu kinh điển nước Đức. 

    Vâng, đã không có màn rượt đuổi tỷ số kịch tính như người ta mong đợi. Dortmund hoàn toàn bị bóp nghẹt trước sức mạnh tàn khốc của Bayern. Và trong cái ngày định mệnh và đáng quên này, CĐV Dortmund cảm thấy như có ai đó xát muối vào vết thương của mình khi những người ghi bàn cho đối thủ là Mats Hummels và Robert Lewandowski - những niềm hy vọng của Dortmund ngày nào.

    Nhìn sang họ, có lẽ không ít người sẽ ngậm ngùi mà thương cho Marco Reus - ngôi sao duy nhất đủ dũng khí bỏ qua những cám dỗ từ Bayern Munich để quyết gắn bó với đội bóng áo vàng đen. Nhưng liệu chàng hoàng tử của bóng đá Đức đã sai khi không biết thức thời?

    Từng có một thời, Dortmund khiến cả nước Đức khiếp sợ với những Mario Gotze, Mats Hummels và Robert Lewandowski trong đội hình. Đó là khi họ giành 2 đĩa bạc Bundesliga liên tiếp 2010/11 và 2011/12. Nhưng lần lượt 3 ngôi sao ấy đều ra đi theo tiếng gọi của Bayern Munich.

    Đến năm 2012, Marco Reus đến đây. Nhưng từ đó cho đến bây giờ, Bayern Munich đã áp chế hoàn toàn giải đấu trong nước. Và chàng hoàng tử với vẻ đẹp như tài tử cùng lối chơi hoa mỹ không kém vẫn miệt mài tìm kiếm cho mình một chức vô địch. Bất chấp nhiều lời mời gọi từ Real Madrid, Barcelona, Man United hay kể cả Bayern Munich thì Reus vẫn quyết định đồng cam cộng khổ cùng Borussia Dortmund.

     - Bóng Đá

     Một kết cục phũ phàng với Marco Reus.

    Năm nay, khi mà Bayern Munich đang có dấu hiệu khủng hoảng nhẹ từ đầu mùa, đã có lúc Dortmund bỏ xa đối thủ tới chục điểm. Nhưng bây giờ, sau trận siêu kinh điển nước Đức, Bayern Munich đã vượt lên trên với một điểm nhiều hơn. Với đông đảo người hâm mộ, Bundesliga gần như là đã kết thúc.

    Nhiều lý do được bàn luận qua việc Dortmund không giữ được thời cơ của mình nhưng với tất cả những gì đã làm, đã hy sinh thì Marco Reus có đáng bị nhận trận thua tới 0 - 5 ở Siêu kinh điển nước Đức hay không? Và sau tất cả, anh xứng đáng có được một danh hiệu lắm chứ?

    Nếu ngày ấy, năm 2012, nơi mà Marco Reus nên đến phải là Bayern Munich chứ không phải Borussia Dortmund thì mọi chuyện đã khác? Và trong gần 7 năm qua, nếu một thời điểm nào đó, khi mà những người anh em như Gotze, Lewandowski và Hummels đều lần lượt đến Bayern Munich, tại sao anh không thức thời thì chí ít anh đã có được những danh hiệu từ Bundesliga và Champions League hay không phải gánh chịu trận thua đau khổ, bất lực như vừa qua.

     - Bóng Đá

     Dù trong hoàn cảnh nào, Dortmund luôn cần Reus.

    Nhưng trong tình yêu đôi khi cần phải có sự mù quáng. Có thể người ta chê anh không biết thức thời, không biết cách để làm một trang tuấn kiệt, tuy nhiên ở một góc nhìn nào đó anh thật đáng khâm phục. Anh lựa chọn Dortmund và bất chấp mọi chèo kéo từ đại kình địch Bayern Munich. Đó là lựa chọn cho tình yêu của anh.

    Có thể anh không có được danh hiệu nhưng đổi lại anh đã trở thành một biểu tượng đẹp cho lòng trung thành, nhất là trong thời buổi bóng đá kim tiền như hiện tại. Ngày hôm nay Dortmund cúi đầu trước Bayern bởi tỷ số thua kinh hoàng trong trận chung kết của mùa giải nhưng Reus có quyền ngẩng cao đầu miễn sao anh vẫn giữ lòng kiên định của mình.

    Điều đau nhất của CĐV Fiorentina ngày xưa không phải khi chứng kiến Batistuta rời đi sang AS Roma mà có lẽ là lúc họ phá bức tượng anh bởi chỉ có tình yêu đến mù quáng mới có thể biến thành niềm uất hận như vậy. Cho nên, nếu ngày ấy Marco Reus không làm kẻ thức thời thì CĐV Dortmund mong rằng anh mãi ở đây và họ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường | 11:50 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...