MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Marco Reus là minh chứng cho "sự huỷ diệt" một nền bóng đá hùng mạnh!

    09:32 Chủ nhật 06/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ đang chơi cho Borussia Dortmund vừa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức trong năm 2018.

    Nhưng sự kiện này cũng nói lên một sự thật phũ phàng khi những ngôi sao hàng đầu tại đất nước từng vô địch World Cup 2014 như Thomas Muller, Manuel Neuer, Matt Hummels, Jerome Boateng hay Mario Gotze đều không thể chứng tỏ được mình trong vài năm qua.

    Trở lại thời điểm "Super Mario" kết liễu đội bóng của Lionel Messi trong trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới trên đất Brazil, người ta chắc chắc không thể tin rằng đó đã là khoảnh khắc vinh quang gần nhất mà người Đức mang lại. Bởi từ đó đến nay họ liên tiếp phải chịu những thất bại đau đớn.

    Marco Reus là minh chứng cho

     Đã gần 5 năm kể từ khoảnh khắc thiên tài của Gotze giúp Đức vô địch thế giới.

    Đến Euro 2016 với tâm thế của nhà vua nhưng Die Mannschaft phải chịu dừng bước trước người Pháp ở vòng bán kết. Và thực tế thì họ cũng may mắn đánh bại Italia trên chấm penalty trước đó. Ra về trong tủi hổ nhưng hy vọng về một sự thành công mới vẫn chưa tắt.

    Mùa hè năm ngoái đội bóng của Joachim Low hành quân sang đất Nga với mục đích bảo vệ ngôi vương, tuy nhiên, thật khó để tin khi Đức phải ra về ngay sau vòng bảng với hai trận thua bẽ mặt trước Mexico và Hàn Quốc, những đối thủ chưa bao giờ có được điểm số khi đụng phải cỗ xe tăng.

    Tuy nhiên, đó chưa phải điểm dừng cho một câu chuyện buồn vì mới đây Đức tiếp tục phải đón nhận kết quả tồi tệ khi phải xuống hạng ở sân chơi UEFA Nations League. Tất cả những gì đã xảy ra trong hơn 4 năm qua giống như một sự diệt vong với nền bóng đá hùng mạnh mà chúng ta từng biết đến.

    Marco Reus là minh chứng cho

     Son Heung-min tiễn nhà ĐKVĐ về nước trong tủi hổ.

    Ở sân chơi cấp CLB, đại diện ưu tú nhất là Bayern Munich cũng liên tiếp thất bại tại Champions League trước người Tây Ban Nha. Trong khi Dortmund hay bất cứ đội bóng nào khác tại Bundesliga chắc chắn không đủ tầm để so bì với các đại gia tại Châu Âu.

    Quá trình suy thoái cũng đánh dấu sự bất lực của Muller, Neuer, Boateng hay Kroos... LĐBĐ Đức gây tai tiếng khi đối xử phũ phàng với Mesut Ozil, khiến ngôi sao Arsenal phải "nước mắt lưng tròng" chia tay đội tuyển. Đó là chưa kể sự phát triển lớp kế cận cũng chẳng đem lại nhiều dấu hiệu tươi sáng.

    Vài năm qua, những ngôi sao trẻ hàng đầu đều đến từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha hay Brazil... Kylian Mbappe, Harry Kane, Marco Asensio hay Alisson Becker lần lượt bước ra ánh sáng. Trong khi đó, Kimmich hay Werner không thể tạo ấn tượng trên tuyển hay ở CLB chủ quản.

    Marco Reus là minh chứng cho

     Người Đức vẫn chưa thể tìm ra những cầu thủ có thể thay thế dàn sao tài năng.

    Timo Werner được đánh giá là ngôi sao trẻ sáng giá nhất nước Đức hiện tại, nhưng còn lâu anh mới có thể so bì với các đàn anh. Bây giờ, người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức lại là một tiền vệ 29 tuổi và thành tích chỉ gói gọn trong việc giúp Dortmund dẫn đầu giải VĐQG.

    Tất nhiên, không phủ nhận tài năng của Reus nhưng hàng loạt thất bại trong những năm qua đã nói lên rằng bóng đá Đức đang bị huỷ diệt bởi nhiều yếu tố khác nhau. Chắc chắn họ sẽ phải làm rất nhiều việc trong thời gian tới nếu muốn trở lại đỉnh cao giống Anh, Pháp hay Hà Lan đã và đang thực hiện.

    Vũ Quang Toản | 08:15 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...