(BongDa.com.vn) – Bạn hiểu thế nào về cách giật tít nói trên của Alfredo Relaño, tổng biên tập báo AS? Sự thật là, đến cả những tay khờ khạo nhất cũng thấy rõ có điều gì đó không bình thường khi một huyền thoại, từng được phong “thánh”, lại chẳng có lấy một ai mang cho cái khăn giấy để lau nước mắt.
Sau cùng, ngày đó cũng cũng đến: Casillas rời Real Madrid. Không phải anh ta chia tay sự nghiệp bóng đá mãi mãi, cầu thủ này sẽ tới Porto. Nhưng sự kiện Iker Casillas chia tay nơi chứng kiến một cậu bé đã tập luyện và chơi bóng từ năm mới 9 tuổi thật khiến không ít người phải ngậm ngùi. Biết là vòng xoáy cuộc đời nhứ thế, nhưng chẳng nhẽ một huyền thoại lại không xứng đáng có được buổi công bố ngày ra đi đàng hoàng sao!
Tôi (Alfredo Relaño) đã theo dõi Real Madrid chơi bóng từ khi hai cựu danh thủ Vicente và Araquistain còn đứng trong khung gỗ Los Blancos. Họ đều là những tuyển thủ quốc gia, nhưng tôi lại chưa thấy một ai có nhiều pha cứu thua hơn Casillas. Madrid hẳn là tránh được rất nhiều bàn thủng lưới khi Casillas bảo vệ khung thành. Những năm tháng huy hoàn của trường phái với tấn công với hơi thở ‘Galácticos’ và những cầu thủ chạy cánh tài năng sở dĩ được vinh danh cũng một phần nhờ phép mầu do vị “thánh” Iker tạo ra.
Cũng đúng thôi. Công làm nhưng thủ phá sẽ khiến chẳng ai nhớ lấy các ngôi sao tấn công cả. Ở đây, không có Casillas, Real Madrid chưa chắc gặt hái được những danh hiệu. Ở Casillas, anh là một thủ môn đặc biệt với những phản xạ không tin nỗi trong các tình huống tưởng như lưới của khung thành đã rung lên. Casillas chưa từng là một thủ môn hoàn hảo, nhưng anh lại tiến bộ qua từng ngày và trận đấu. Đặc biệt, ý chí của Casillas gói ghém theo phương châm: Không để thủng lưới.
Ở Casillas, cái hay của thủ môn này nằm ở thái độ thi đấu. Anh không phải đứa con được cưng chiều của đội bóng. Ở Casillas, anh giống “đứa con ghẻ” không hề mong muốn của ông chủ tịch, người luôn bị ám ảnh bởi ý tưởng mang về sân Santiago Bernabeu ngôi sao người Ý Gigi Buffon. Đã vậy, Madrid chưa bao giờ khoe khoang về Casillas. Họ có thể dành cả tấn lời khen để nói về Raul, Hierro, Ronaldo,… nhưng với Casillas, đó là câu chuyện khác. Ca tụng một thủ môn là tín hiệu cho sự yếu đuối.
Cũng phải, khán giả thích những cỗ máy săn bàn hơn các “người nhện”. Bóng đá là thế. Tuy nhiên, điều đó không thể che lấp một sự thật rõ như ban ngày ở thành Madrid phồn hoa kia. Danh hiệu của đội bóng suốt hai thập niên qua gắn liền với một phần lịch sử mang tên Casillas. Không có anh, những thành công của Los Blancos với các chức vô địch đã thuộc về Barcelona hay các đội bóng khác rồi.
Với Casillas, tương lai của anh xấu đi ở thời điểm Jose Mourinho còn nắm quyền. Theo đó, thủ thành người Tây Ban Nha trở thành quân bài trong cuộc chiến không ai muốn dính vào, kể cả anh. Cách Mourinho đối xử với Casillas theo báo chí phân tích đã phần nào khiến Iker mất điểm trong mắt người hâm mộ, dù lỗi đâu phải thuộc về mỗi chính anh. Lúc này, Casillas sẽ ra đi. Ở đó, người Bồ Đào Nha chào đón anh như ông hoàng. Và sẽ không có chuyện chẳng một ai đưa cho Casillas, kẻ cô đơn trong phòng họp báo và chẳng có lấy một ai đưa cái khăn giấy khi anh rơi nước mắt.
… Nhưng dù sao đi nữa, tín đồ túc cầu vẫn nợ Iker Casillas một lòng biết ơn sau những gì anh thể hiện ở Bernabeu.