MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mane muốn vô địch Premier League, nhưng Liverpool đang từ bỏ!

    10:33 Thứ ba 05/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo sinh năm 1992 không quá nổi bật ngay cả khi có được bàn thắng vào lưới West Ham, nhưng trớ trêu thay, đó lại là người ấn tượng nhất của Liverpool.

    Huyền thoại Jamie Carragher chỉ trích hàng loạt cầu thủ Liverpool vì chơi dưới sức ở trận đấu tại sân Olympic. Tất nhiên, vấn đề ở đội bóng này không giống Man Utd cuối thời Jose Mourinho bởi huấn luyện viên Jurgen Klopp chưa bao giờ tạo ra điều gì tiêu cực lên các học trò.

    Như vậy, câu chuyện ở đây có lẽ nên xoay quanh điểm rơi phong độ. Dù vậy, thật khó hiểu khi The Kop lại chơi không tốt so với Man City ở thời điểm mà họ đã bị loại khỏi hai giải đấu cúp quốc nội. Nhưng, hàng tấn công chơi tệ là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này.

    Thật trớ trêu khi Mane là người duy nhất muốn vô địch Premier League - Bóng Đá

     CĐV Liverpool cho rằng cầu thủ đang tự từ bỏ giấc mơ vô địch.

    Có một thống kê đáng báo động với các chân sút Liverpool là 5 trong 6 trận gần nhất họ chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 90 phút, chỉ trừ cuộc đụng độ với Crystal Palace, khi mà đội bóng thành London có lẽ sẽ khiến chủ nhà mất điểm nếu thủ môn Speroni không quá ngờ nghệch.

    Cũng kể từ sau trận thắng Arsenal, đội bóng vùng Merseyside đã đánh rơi 7 điểm, điều này khiến khoảng cách giữa họ với Man City bị rút ngắn xuống còn đúng 1 trận thắng. Nó dẫn đến sự bi quan lớn trong lòng người hâm mộ Liverpool trên mạng xã hội rạng sáng nay.

    Ở trận đấu với West Ham, đa số các cổ động viên đều đồng tình rằng Sadio Mane là cá nhân duy nhất muốn vô địch Premier League. Nhưng đây là sự trớ trêu bởi tiền đạo người Senegal thực tế không chứng tỏ được phong độ vốn có mà chỉ ở mức trung bình.

    Thật trớ trêu khi Mane là người duy nhất muốn vô địch Premier League - Bóng Đá

     Thật trớ trêu khi Mane được khen ngợi dù anh thi đấu ở mức trung bình.

    Điều này cho thấy màn trình diễn của các cầu thủ khác trên sân hoàn toàn thiếu thuyết phục trong mắt các chuyên gia hay người hâm mộ. Và nếu nhìn vào một chút thống kê, chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao Mane là người ấn tượng nhất dù anh tệ so với chính mình.

    Cầu thủ 26 tuổi tung ra tổng cộng 2 pha dứt điểm, chuyền bóng thành công chỉ 74%, rê dắt bóng nằm ngoài danh sách 5 người giỏi nhất (chỉ 1 lần). Vậy nhưng Mane vẫn ấn tượng hơn Mo Salah với 4 cú dứt điểm và hoàn toàn không gây nguy hiểm, kể cả nhìn vào các thống kê nghèo nàn khác.

    Đầu mùa người ta ca ngợi James Milner bao nhiêu thì bây giờ anh tỏ ra tệ hại bấy nhiêu. Điểm yếu thể lực rõ ràng đã khiến cầu thủ 32 tuổi theo được Felipe Anderson. Hàng tiền vệ mờ nhạt đến nỗi người hâm mộ Liverpool phải thốt lên rằng Robert Snodgrass thống trị hoàn toàn khu trung tuyến.

    Thật trớ trêu khi Mane là người duy nhất muốn vô địch Premier League - Bóng Đá

    Liverpool không duy trì được phong độ ở hàng tiền vệ.

    "Mane là người duy nhất muốn giành chức vô địch" là lời ca ngợi cho sự nỗ lực của tiền đạo người Senegal chứ không phải điều gì đó đến từ chất lượng chuyên môn. Vì vậy, câu nói này cũng có thể được coi như một sự châm chọc cho ước vọng vô địch của Liverpool ở mùa giải năm nay.

    Vũ Quang Toản | 09:35 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...