MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Manchester City của Pep Guardiola sẽ… sa sút vào lúc nào?

    10:46 Thứ ba 13/09/2016 | 5| 6

    BongDa.com.vn Không Sergio Aguero, Manchester City vẫn đủ sức đánh bại đối thủ lớn nhất Manchester United ngay tại Old Trafford, độc chiếm ngôi đầu bảng khi Chelsea ở trận đấu muộn mất điểm trên sân Swansea City.

    mc

    Manchester City đang độc chiếm ngôi đầu Premier League. Ảnh: Internet. 

    Đội bóng của Pep Guardiola sẽ ngày một mạnh lên, và câu hỏi nên đặt ra vào lúc này có lẽ là việc lúc nào Manchester City sẽ... sa sút.

    Cột mốc 1: Vòng 14, gặp Chelsea

    Có nhiều lý do để tin Chelsea của Antonio Conte sẽ là đối thủ khó chịu nhất của Pep cùng các học trò tại mùa giải này. Điều đầu tiên, Pep chưa từng chạm mặt Conte trên cương vị huấn luyện.

    Pep đã đối đầu với Mourinho nhiều tới mức tạo thành lịch sử. Số lần chạm mặt với Wenger tại Champions League cũng tương tự. Juergen Klopp cũng nhẵn mặt Pep khi còn làm việc tại Dortmund. Chỉ duy nhất Conte là Pep chưa từng chạm mặt. Chính điều này sẽ tạo ra bối rối cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

    Thứ hai, những gì Conte đang xây dựng tại Chelsea thực sự ấn tượng với giới chuyên môn. Không có quá nhiều sự khác biệt về mặt con người so với đội Chelsea khủng hoảng của Mourinho, song Conte đã truyền cho The Blues sức sống trong cách huấn luyện của ông.

    Chelsea phòng ngự chắc chắn với tấm khiên N’Golo Kante ở tuyến tiền vệ, và sắc bén trên hàng công với Diego Costa. Những tập thể chỉ muốn chơi bóng ở tư cách chiếu dưới như Chelsea của Conte hiện tại luôn gây cực nhiều khó khăn với Pep. Và có thể tin ở thời điểm đầu tháng 12, Man City có khả năng vấp ngã trước Chelsea.

    Cột mốc 2: Kỳ nghỉ Đông

    Thực tế, cột mốc này... không tồn tại vì Premier League không có kỳ nghỉ Đông. Các đội bóng sẽ đá bóng trong đêm Giáng sinh, trong ngày đầu Năm Mới. Chính điều này có thể tạo ra sự khó khăn cho Pep.

    Tại các đội bóng trước đây là Barca và Bayern Munich, Pep và các học trò đều có kỳ nghỉ Đông kéo dài. (thậm chí Bundesliga cho các cầu thủ nghỉ ngơi gần một tháng).

    Trong giai đoạn này, Man City của Pep sẽ chạm mặt Tottenham của Mauricio Pochettino. Nếu chủ quan, đây hoàn toàn có thể đánh dấu bước ngoặt tới ngôi vô địch khi Mourinho cùng Man United đã quá quen với việc đấu xuyên mùa Đông.

    mc2

    Man City-Pep Guardiola liệu có vấp ngã? Ảnh: Internet. 

    Cột mốc 3: Vòng knock-out Champions League

    Với lực lượng mạnh mẽ cùng tài thao lược xuất sắc của Pep, có thể tin Man City ít nhất sẽ chạm chân tới vòng tứ kết Champions League mùa giải này (thực tế nói rằng trong bảy mùa giải cầm quân thi đấu tại Champions League, thành tích kém nhất của Pep là vòng bán kết).

    Tới lúc ấy, sức nóng từ việc phải đấu liên tục những trận cầu lớn cùng sức ép tới từ các đối thủ trong cuộc đua quốc nội có thể làm đội bóng của Pep sảy chân.

    Trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4 đó, lịch thi đấu cũng dồn ép Man City khi đội bóng này sẽ phải chạm trán Liverpool, Arsenal, Chelsea ở ba vòng đấu liên tiếp, trong đó hai cuộc đấu với Arsenal, Chelsea đều diễn ra trên sân khách.

    Chưa ai quên Barca cực mạnh của Pep ở mùa giải 2011-12 đã sảy chân trước Chelsea tại bán kết Champions League và chịu thua Real Madrid tại La Liga (tất cả diễn ra trong đúng 1 tuần!) như thế nào. Và Man City rất có thể sẽ bước lại vào vết xe đổ đó nếu không cẩn thận.

    Nhật Anh | 08:55 13/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...