MỚI NHẤT :
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Thần đồng Argentina gieo sầu cho Barca
  • Biến mới xoay quanh vụ Mbappe - Real Madrid
  • Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd
  • Sancho hồi sinh, Man Utd sắp thoát được 'cục nợ'
  • Toàn đội Chelsea "hứng rìu" cho Sterling
  • Kimmich mở đàm phán với 3 CLB Premier League
  • Antoine Griezmann lỡ hẹn với tuyển Pháp
  • CHÍNH THỨC! Argentina gạch tên Messi trong đợt hội quân tháng 3
  • Cancelo nói thẳng mối quan hệ với Pep Guardiola
  • NÓNG! Liverpool nhận tin dữ từ Nunez
  • Khi tuyển Việt Nam bắt bài Indonesia
  • Diallo nhận thẻ đỏ, Fernandes đòi đổi luật
  • Một lần nữa, cuộc đua tránh "tử thần" Premier League bị xáo trộn
  • 10 thống kê điên rồ từ chiến thắng 4-3 của Man United trước Liverpool
  • Sự thật ngã ngửa với Rashford - Torres và Vidic - Van Dijk
  • CHÍNH THỨC! Cú sốc ập tới Arsenal
  • Kim bài miễn tử của Erik ten Hag
  • Cơ hội bất ngờ mở ra với Greenwood
  • Man Utd và câu chuyện hoang đường mang tên 'sa thải Solskjaer'

    11:02 Thứ sáu 24/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cứ sau mỗi thất bại của đội chủ sân Old Trafford, những thông tin về việc chiến lược gia người Na Uy ra đi lại mọc lên như nấm sau mưa.

    Manchester United thua Burnley 0-2, trong một trận cầu diễn ra với kịch bản quen thuộc khi Quỷ đỏ gặp các đội chiếu dưới. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer kiểm soát bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng cuối cùng lại không ghi được bàn thắng nào. Và rồi sau đó, những sai lầm của hàng phòng ngự khiến cho M.U phải trả giá đắt.

    Như thường lệ, câu hỏi được đặt ra là liệu nửa đỏ thành Manchester có thực sự đi đúng hướng? Những ứng cử viên thay thế cho cựu thuyền trưởng Molde cũng được liệt kê, từ Mauricio Pochettino cho tới Max Allegri. Tuy nhiên, Fred cùng các đồng đội chưa thực sự rơi vào khủng hoảng, nhất là khi cơ hội vô địch ở các đấu trường FA Cup, Europa League vẫn còn nguyên vẹn.

    Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford có thể nghĩ về một điều thần kỳ ở trận lượt về Carabao Cup gặp Manchester City. Trên tất cả, Manchester United đang xếp thứ 5 tại Premier League và cánh cửa dự UEFA Champions League vẫn rộng mở. Kể cả khi thành tích của Quỷ đỏ tệ hại, việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải gần như là chuyện... hoang đường.

    Man Utd và câu chuyện hoang đường mang tên 'sa thải Solskjaer' - Bóng Đá

     Trong tay Solskjaer không có nhiều sự lựa chọn sáng giá.

    Đầu tiên, chiến lược gia người Na Uy đang nhận được sự hậu thuẫn lớn từ ban lãnh đạo. Ngay từ khâu chuyển nhượng, người ta đã nhìn ra giữa ông và Ed Woodward có được tiếng nói chung. Đó là lí do vì sao khi Gary Neville lên tiếng chỉ trích vị CEO của M.U, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" lại đăng đàn phản bác một cách gay gắt.

    "Chúng tôi thua Liverpool, đội bóng các bạn luôn cho là tuyệt vời và CLB vẫn không đánh mất trận đấu cho tới khi nhận bàn thua thứ hai. Tuy vậy, đó vẫn là sự tiến triển. Dĩ nhiên, toàn đội thất vọng vì thua trận, không muốn xếp dưới họ nhưng có những dấu hiệu cho thấy CLB đang đi đúng hướng.

    Và với tôi, đây không phải là lúc nói về chuyển nhượng. Đội bóng đang nghĩ về trận đấu với Burnley, tìm cách để cải thiện. Bây giờ không phải thời điểm để Gary Neville bắt đầu cuộc thảo luận về mua sắm".

    Thực tế cho thấy, thượng tầng đội chủ sân Old Trafford đã đáp ứng hầu hết yêu cầu chuyển nhượng của nhà cầm quân 46 tuổi. M.U không muốn chi 78 triệu bảng cho Toby Alderweireld khi Jose Mourinho đề xuất, thế nhưng lại dám bỏ ra 80 triệu bảng để mua Harry Maguire. Kế đó, dù bị ép giá nhưng nửa đỏ thành Manchester vẫn quyết mang Aaron Wan-Bissaka về.

    Man Utd và câu chuyện hoang đường mang tên 'sa thải Solskjaer' - Bóng Đá

     Mùa giải vẫn chưa trôi quá xa tầm tay David De Gea cùng các đồng đội.

    Cuối cùng, Daniel James là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý phòng ngự phản công mà "Solsa" đang áp dụng. Mặt khác, cựu thuyền trưởng Molde tỏ ra xui xẻo hơn so với những người tiền nhiệm. Bởi lẽ đơn giản, Quỷ đỏ đã bị nạn chấn thương "hành hạ" suốt từ đầu mùa. Và càng tệ hại hơn khi các trụ cột CLB lại vắng mặt ở từng giai đoạn khác nhau.

    Manchester United mất Paul Pogba từ đầu mùa, mất Scott McTominay vào cuối năm 2019 và thiếu Marcus Rashford cho giai đoạn cuối. Thực tế cho thấy, có rất nhiều cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Đó chính là Mason Greenwood, Brandon Williams và đặc biệt nhất chính là Fred.

    Lật ngược lại vấn đề, câu hỏi đặt ra là liệu nếu có trong tay đầy đủ binh hùng tướng mạnh, Manchester Unted có khủng hoảng như bây giờ? Đó chỉ là giả thuyết, vì thực tế lực lượng M.U không cho phép chiến lược gia người Na Uy xoay tua một cách hoàn hảo. Chính vì vậy, sẽ rất khó để đánh giá năng lực thực sự của "Solsa". 

    Thậm chí, việc "thay tướng giữa dòng" cũng không mang lại quá nhiều lợi ích cho đội chủ sân Old Trafford. Bởi khi ấy, các cầu thủ sẽ lại phải thích nghi với phong cách mới, cách làm việc mới của vị tân thuyền trưởng. Trải qua 6 năm, Manchester United phải thay 4 HLV và có lẽ ban lãnh đạo đội bóng cũng đã rút kinh nghiệm. 

    Phía sau trận thua 0-2 của M.U trước Liverpool: 

    Giang Nam | 10:32 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...