MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Man Utd và bẫy nợ: Sự lạc quan "tếu" của Ed Woodward

    22:28 Thứ hai 18/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ed Woodward đã có những động thái "lạc quan" khá bất ngờ sau khi có bản báo cáo tài chính công khai của Quỷ Đỏ.

    Trong bản báo cáo tài chính mới đây của Manchester United, đã có những dấu hiệu tích cực khi quỹ lương của đội bóng giảm 8,8% xuống còn 70,2 triệu Bảng. Điều đó xuất phát từ việc M.U chủ động đẩy đi những cầu thủ hưởng lương cao như Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku.

    Tuy vậy, việc quỹ lương suy giảm cũng đến từ những điều "khoản khấu trừ thu nhập" của các cầu thủ trong hợp đồng nếu Quỷ Đỏ không được dự Champions League. Giải quyết được vấn đề lương bổng tưởng chừng như là một điểm sáng tích cực nhưng nó lại là hệ quả của một vấn đề nhãn tiền nghiêm trọng hơn.

     - Bóng Đá

     Ed Woodward cho rằng M.U vẫn đang đi đúng đường dù bị đá văng khỏi Top 4 mùa giải vừa qua.

    Việc Quỷ Đỏ bị đá văng khỏi top 4 cũng là tác nhân của việc khoản nợ tăng đột biến (55,5%) từ 137,5 triệu Bảng lên đến 384,5 triệu Bảng. Việc không nhận được tiền bản quyền truyền hình Champions League cũng như không nhận được các khoản thưởng khiến cho Quỷ Đỏ rơi vào tình trạng "nợ nần chồng chất". Vì thế, việc cắt giảm được quỹ lương tưởng chừng hay nhưng hóa ra lại là dở.

    Cần biết rằng, kể từ khi mua lại Man Utd từ năm 2005, Malcom Glazers đã thế chấp tài sản của CLB để mua lại đội bóng. Và điều đó khiến các khoản nợ trở thành "người bạn đồng hành" cùng Quỷ Đỏ xuyên suốt hơn 10 năm qua. Các CĐV đội nhà cũng chẳng còn ngạc nhiên với tình cảnh trả lãi hàng năm trên chính khoản nợ của những ông chủ Mỹ.

    Trong phát biểu mới nhất, Ed Woodward đã bất ngờ lạc quan tuyên bố về dấu hiệu "tích cực" của CLB, ông nói: 

    "Chúng tôi đã có một tầm nhìn chiến lược tốt về triết lý bóng đá cũng như tuyển dụng. Những sự đầu tư quan trọng của chúng tôi cho đội bóng từ những lĩnh vực như: Chuyển nhượng, cơ sở hạ tầng, phân tích và học viện trẻ, nơi chúng tôi đã gặt hái được những quả ngọt".

    "Thật tự hào khi học viện trẻ đã cán mốc 4000 trận đấu và có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng sắp được trình làng. Bên cạnh đó, mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là việc giành được những danh hiệu với sự kết hợp của những tài năng học viện và cầu thủ đẳng cấp trên thế giới".

     - Bóng Đá

     NHM Quỷ Đỏ giờ chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt".

    Tuy lạc quan là thế nhưng vòng tay của Ed Woodward lại không đủ lớn để "che lấp bầu trời", sự thật là Quỷ Đỏ vẫn không được dự Champions League và phải còng lưng ra thanh toán những khoản nợ do chính nhà Glazer gây nên. 

    Tuyên bố lạc quan về tình hình đội bóng của "Ed gỗ" đã chẳng còn mới mẻ sau khi công khai báo cáo tài chính cũng như trải qua mùa giải đầy bết bát. Các phát biểu đó lại xuất hiện ở những thời điểm ông cần sự tin tưởng của những nhà đầu tư cũng như xoa dịu sức nóng từ dư luận. Có lẽ, việc đặt niềm tin vào Ed Woodward cũng giống như việc "sống chung với lũ". Và các cổ động viên Quỷ Đỏ hiện tại chỉ chờ đợi một tia sáng le lói từ cuối đường hầm.

    Đăng Trương | 10:05 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...