MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Man Utd thắng tối thiểu, NHM "cảm ơn" 1 cái tên không ai ngờ tới

    00:27 Thứ hai 04/02/2019 | 6

    BongDa.com.vn Người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford cảm thấy rất an tâm khi trung vệ Phil Jones chỉ xuất hiện khoảng 4 phút cuối trận.

    Ở trận đấu hồi giữa tuần, Manchester United bị Burnley cầm hoà ngay trên sân nhà. Những bàn thua của họ xuất phát từ sai lầm hàng phòng ngự mà người chịu trách nhiệm chính là Phil Jones. Đó là lý do tại sao Ole Gunnar Solskjaer bỏ rơi cầu thủ người Anh ở cuộc đụng độ tối nay.

    Tiền đạo Marcus Rashford ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 9 và đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu giữa Man Utd và Leicester City. Tuy nhiên, ngay cả khi David De Gea chơi xuất thần trước các chân sút chủ nhà hay một Paul Pogba kiến tạo tuyệt vời cũng không được NHM Quỷ đỏ khen ngợi.

    Cầu thủ "ấn tượng" nhất đối với các cổ động viên có lẽ là Jones chỉ vì anh xuất hiện trong 4 phút cuối cùng khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ấn tượng chuyên môn không phải điều được nhắc tới ở đây bởi họ cảm thấy an tâm về việc cầu thủ sinh năm 1992 không mắc sai lầm.

    Man Utd thắng tối thiểu, fan Quỷ đỏ

      Jones bị chế giễu bởi NHM Man Utd.

    Engine Mehkma viết trên trang chủ đội bóng: "Phil Jones vào sân trong khoảng cuối, bốn phút đó giống như một tiếng đối với tôi vậy. Cảm ơn Jones, bạn đã không ghi bàn". Tuyên bố hài hước của người đàn ông này nhận được hàng loạt sự đồng tình của những thành viên khác.

    "Cảm ơn Chúa, nhưng đó là địa ngục cho tôi vì những phút đau tim đó" - Một người khác thêm vào.

    "Mỗi lần thấy Jones là tim tôi rơi ra ngoài, nhất là khi anh ta có bóng trong chân. Rời đi như Fellaini thôi" - Bình luận khác.

    "Đúng rồi, cậu ta đến như một tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, nhưng thuộc biên chế Leicester" - Engine Mehkma tiếp tục bình luận.

    Vũ Quang Toản | 23:30 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...