Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và điều đó rất quan trọng đối với Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford không có được chiến thắng sân khách nào trong 232 ngày, nhưng nó đã đến chỉ trong vòng 1 tuần. Thậm chí, Marcus Rashford và các đồng đội còn được tận hưởng niềm vui 3 lần liên tiếp khi đánh bại Partizan Belgrade, Norwich City và Chelsea.
Chiến thắng trên đất Serbia khiến Ole Gunnar Solskjaer giảm tải áp lực và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự dễ chịu ngay lập tức biến thành sự hài lòng khi M.U vượt qua "Chim hoàng yến" với tỉ số 3-1. Và khi nửa đỏ thành Manchester quật ngã The Blues bằng một siêu phẩm đá phạt, trạng thái tâm lý được chuyển hẳn sang niềm vui và sự hạnh phúc.
"Chúng tôi đang cố gắng, tất nhiên 3 trận thắng liên tiếp khi chơi xa nhà giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ. Toàn đội phải di chuyển rất nhiều. Khi bạn nhận được kết quả tốt, nó phản ánh tinh thần đồng đội, tình bạn, sự đoàn kết và cũng cho thấy cá tính của đội bóng. Trận với Chelsea thật tuyệt, chúng tôi phản công, tiến về phía trước, đó là United".
"Solsa" được quyền nói như vậy vì CLB của ông liên tục thắng lợi. Nhưng có lẽ chiến lược gia người Na Uy quên mất rằng vẫn còn những vấn đề tồn đọng. Sơ đồ 3-4-1-2 được sử dụng và được xem như một "phát hiện" muộn màng của cựu thuyền trưởng Molde. Mặc dù vậy, điều đó cũng thể che dấu được các khuyết điểm M.U đang mắc phải.
Trong cách vận hành ưa thích của Ole Gunnar Solskjaer, Quỷ đỏ thiếu đi một số 10 thực thụ. Và những người được giao cho nhiệm vụ đó không thể đáp ứng được niềm tin từ ban huấn luyện. Từ đầu mùa giải đến giờ, các nhân tố này chỉ đóng góp 2 hỗ trợ tính trên mọi đấu trường. Người ta không ngạc nhiên khi thấy Marcus Rashford bắt đầu nản lòng.
Andreas Pereira, Jesse Lingard, Juan Mata đều thi đấu dưới sức và rõ ràng đây có thể xem là "tử huyệt" của Manchester United. Những mối liên kết với James Maddison và Christian Eriksen xuất hiện ngày càng nhiều, điều đó làm các CĐV cảm thấy tò mò. Ở vị trí này, những đội như Chelsea và Manchester City luôn thừa nhân sự nhưng với M.U là cả một vấn đề.
Đây cũng chính là khu vực nửa đỏ thành Manchester quên bổ sung hồi TTCN mùa Hè 2019. Chưa dừng lại ở đó, Andreas Pereira cũng thường xuyên bị kéo sang vị trí tiền vệ phải. Cứ sau mỗi trận đấu, cầu thủ người Brazil lại cho thấy mình hoàn toàn không thích hợp với vai trò này. Thêm một bài toán nữa xuất hiện.
Hệ thống 3-4-1-2 không cần một mẫu cầu thủ thuần chạy cánh, tuy nhiên lại đòi hỏi hai nhân tố chạy biên phải đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công. Thế nhưng, đó cũng chưa bao giờ là sở trường của Aaron Wan-Bissaka. Không phối hợp, không chồng biên, cựu sao Crystal Palace có rất ít sự lựa chọn và thường anh ưu tiền chuyền về hoặc chuyền ra khu vực trung lộ.
Giải pháp sẽ là Jadon Sancho - người đang tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund, mặc dù đây sẽ là một thương vụ tốn kém. M.U sẽ không thể mãi duy trì phong độ này, kể cả khi Ole Gunnar Solskjaer có đến hai đấu pháp khác nhau. Giai đoạn khắc nghiệt ở mùa Đông sẽ lại là một bài kiểm tra khác cho cựu thuyền trưởng Molde.
Solskjaer nhận định về trường hợp của Paul Pogba: