Dù gặp khó khăn trong khâu ghi bàn trong khoảng một giờ đồng hồ thi đấu nhưng Manchester United đã ngay lập tức có được điều họ muốn khi tung Romelu Lukaku và Alexis Sanchez vào sân ở phút 63, thay cho hai người chơi kém hiệu quả là Anthony Martial cùng Juan Mata.
Hiệp hai cũng là khoảng thời gian đội khách chơi rất tốt với những miếng đánh đa dạng và tấn công không ngừng nghỉ. Sau trận đấu, huyền thoại Alan Sheare đã ca ngợi tinh thần đó của Quỷ đỏ, ông nói trên BBC Radio: "Đó là một màn trình diễn rất chuyên nghiệp từ United trong hiệp hai.
Họ sẽ luôn tạo ra cơ hội mỗi khi tấn công nhưng vẫn biết cách phòng thủ. Đội bóng của Solskjaer dễ dàng hạ gục Newcastle Utd nhiều lần trong 45 phút còn lại của trận đấu".
Sự cơ động của Paul Pogba, người được đẩy lên chơi như một số 10 lệch trái đã giúp Man Utd dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, trong khi Marcus Rashford vẫn là gương mặt năng nổ ở vị trí cao nhất. Chính anh là người in dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội nhà ở trận này.