Một mùa giải đầy sôi động đang diễn ra tại sân Old Trafford với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Ở giai đoạn đầu, giới truyền thông đã nói rất nhiều về phong độ của Paul Pogba cũng như Marcus Rashford. Tiếp theo đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer tạo nên cuộc "thảm sát" thực sự khi đẩy đi nhiều nhân tố không còn nằm trong kế hoạch của mình.
Đáng chú ý, nhiều cái tên ở hàng phòng ngự bị thanh lý và mang đi cho mượn bao gồm Chris Smalling và Matteo Darmian. Cầu thủ người Anh vừa chính thức chuyển sang AS Roma và sẽ trở về khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Trong khi đó, cựu sao Torino đang được Parma liên hệ và nhiều khả năng anh sẽ hồi hương chơi bóng.
Tuy nhiên, ban huấn luyện Quỷ đỏ vừa xác nhận người được giữ lại chính là Marcos Rojo. Đây là động thái khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ trong "danh sách đen" của M.U, ngôi sao sinh năm 1990 là cầu thủ dễ bị đẩy đi nhất. Thế nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra và Manchester United có ý đồ gì?
Xét một cách tổng quan, cơ hội cạnh tranh cho tuyển thủ Argentina là không cao với sự xuất hiện của Harry Maguire. Chưa kể đó, vấn nạn chấn thương là lí do lớn nhất khiến anh đứng trước nguy cơ phải khăn gói ra đi. Suốt 5 mùa giải đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford, chàng trai sinh ra tại La Plata chỉ ra sân vỏn vẹn... 113 trận.
Rõ ràng đây không phải là thành tích có thể khiến ban lãnh đạo M.U cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, việc nửa đỏ thành Manchester không bán Marcos Rojo là hoàn toàn có thể hiểu được. Thời điểm hiện tại, chiều sâu đội hình là điều Manchester United đang thiếu. Đặc biệt, cái tên duy nhất chơi thuần hậu vệ trái vào lúc này là Luke Shaw.
Và khi cầu thủ sinh năm 1995 dính chấn thương, Ashley Young được trám vào nhưng lại phải chơi trái sở trường của mình. Đây là tình trạng đáng báo động cho HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự của mình. Nỗi lo được tăng lên gấp bội sau buổi lễ bốc thăm Europa League, giải đấu Quỷ đỏ phải di chuyển đến những quốc gia xa xôi, điển hình là Kazakhstan (Astana).
Chưa kể đó, Paul Pogba và các đồng đội phải căng sức trên nhiều đấu trường chứ không riêng gì Premier League. Ở các giải đấu như Carabao Cup hay FA Cup, những "kép phụ" đóng vai trò vô cùng then chốt. Khi trở lại sau chấn thương, Marcos Rojo hứa hẹn sẽ có đóng góp nhất định cho đội nhà ở những thời điểm quan trọng.
Dù sao đi nữa, cựu sao Sporting Lisbon vẫn là người dày dặn kinh nghiệm và từng tỏa sáng ở đấu trường World Cup. Đó cũng là nguyên nhân chính thúc đẩy "Sosla" trao cơ hội cho cậu học trò. Có lẽ sau một thời gian "điên cuồng" thải loại, chiến lược gia người Na Uy nhận ra đã đến lúc phải dừng lại.
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Aaron Wan-Bissaka: