MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Man Utd nhắm Eder Militao: Quỷ đỏ đang "đánh bạc"?

    18:05 Thứ bảy 01/12/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford bất ngờ đưa cầu thủ người Brazil vào danh sách mua sắm trong nỗ lực cải tổ hàng thủ. Nhưng đây có phải là bước đi đúng đắn của M.U?

    Trước mỗi kì chuyển nhượng, Manchester United luôn là tâm điểm của giới truyền thông bởi hàng loạt tin đồn sẽ vung tiền để mang về những ngôi sao. Tuy nhiên, Jose Mourinho chỉ muốn giải quyết vấn đề duy nhất của Quỷ đỏ vào lúc này, đó là hàng phòng ngự. Nhiều cái tên sáng giá đã được nhắc đến, trong đó có Milan Skriniar, Joachim Andersen hay Diego Godin.

    Tuy nhiên, trong khi báo chí đang dồn trọng tâm về Serie A, nơi tập trung nhiều mục tiêu nhất của M.U, đội chủ sân Old Trafford đã khiến tất cả "việt vị". Manchester United bất ngờ đưa Eder Militao, cầu thủ năm nay mới 20 tuổi vào tầm ngắm. Đây là kết quả sau nhiều ngày các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ cật lực "xem giò" cựu hậu vệ Sao Paulo.

    Man Utd nhắm Eder Militao: Quỷ đỏ đang

     Eder Militao đang chơi tốt trong màu áo FC Porto.

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội chủ sân Morumbi, "ngọc thô" sinh năm 1998 đã được FC Porto mang về với mức phí 4 triệu euro. Không có gì bất ngờ với sự lựa chọn của đội bóng Bồ Đào Nha. Thực tế cho thấy, sân Dragao luôn là "mảnh đất lành" với các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Brazil. Nhiều cái tên đã thành danh tại đây và chuyển sang các đội bóng lớn ở châu Âu, điển hình là Alex Sandro.

    Điểm mạnh của Eder Militao đó chính là sự đa năng, điều Jose Mourinho rất thích ở các học trò của mình. Hậu vệ 20 tuổi có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh và thậm chí là tiền vệ phòng ngự nếu cần. Mặc dù vậy, Manchester United sẽ phải cân nhắc nếu muốn chiêu mộ sao trẻ người Brazil. Ai cũng biết rằng Old Trafford chưa bao giờ là "miền đất hứa" với các cầu thủ Nam Mỹ.

    Man Utd nhắm Eder Militao: Quỷ đỏ đang

     Juan Sebastian Veron được xem là món "hàng hớ" kinh điển của Quỷ đỏ.

    Bằng cách nào đó, hàng loạt ngôi sao Nam Mỹ đã "chết yểu" tại Nhà hát của những giấc mơ dù đã được đánh giá rất cao. Trong quá khứ, Quỷ đỏ đã từng thất bại với những Diego Forlan hay Juan Sebastian Veron. Ngay lúc này, một ngôi sao khác cũng đang gây thất vọng trong màu áo M.U đó chính là Alexis Sanchez. Cựu cầu thủ Arsenal đang đứng trước nguy cơ bị bật bãi khỏi Old Trafford khi khép lại mùa giải năm nay.

    Lịch sử đã cho thấy, chưa có cầu thủ người Brazil nào có được thành công vang dội tại Nhà hát của những giấc mơ. Trường hợp để lại nhiều dấu ấn nhất có lẽ là Anderson. Cựu cầu thủ Gremio từng được xem là "Cậu bé vàng" của Manchester United. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1988 cũng chia tay M.U vì không còn được trọng dụng.

    Man Utd nhắm Eder Militao: Quỷ đỏ đang

     Là ngôi sao số một tại Shaktar Donetsk, Fred vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng tại sân Old Trafford.

    Trường hợp khác có thể kể đến hai anh em nhà Da Silva, Rafael và Fabio. Từng được ví như cặp anh em huyền thoại Gary - Phil Neville, thế nhưng cặp sinh đôi người Brazil đã phải "cúi đầu" rời Old Trafford. Thậm chí, Rafael da Silva tiết lộ anh đã bị HLV Louis Van Gaal yêu cầu rời Manchester United vì không còn nằm trong kế hoạch của mình.

    Giờ đây, hai cầu thủ từ xứ sở Samba khác đó là Fred và Andreas Pereira cũng phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Điều này chúng minh vẫn chưa có ai phá bỏ "lời nguyền" các cầu thủ Nam Mỹ tại sân Old Trafford. Đáng nói hơn, việc đặt niềm tin vào một cầu thủ mới 20 tuổi như Eder Militao sẽ là canh bạc thực sự trong bối cảnh M.U đang cần một cái tên đẳng cấp để cải thiện hàng thủ.

    Kha Võ | 17:35 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...