MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Man Utd mua ‘đấng cứu thế’ của Spurs: Premier League chưa đủ điên rồ?

    08:00 Thứ tư 07/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những kịch bản khó tin nhất đang được nhiều đội bóng lớn vẽ ra khi mùa giải mới đã cận kề.

    Kì chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi với nhiều bản hợp đồng chất lượng được hoàn tất. Với các đại diện của Premier League, mọi thứ phải được giải quyết nhanh chóng bởi chỉ còn đúng một ngày nữa phiên chợ Hè 2019 sẽ chính thức đóng cửa. Đáng nói hơn, nhiều cái tên đã cho thấy tham vọng của mình bằng việc chi tiền tấn để chiêu mộ tân binh.

    “Điên rồ” là từ đúng nhất vào lúc này để miêu tả về độ chịu chơi của những CLB Ngoại Hạng Anh. Một Aston Villa chỉ vừa mới thăng hạng đã chi tới 134 triệu bảng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một Everton sắm vai “kẻ thách thức” cũng bỏ ra 78 triệu bảng để gia cố đội hình. Wolverhampton khi góp mặt tại Europa League cũng không chịu kém cạnh với con số 87 triệu bảng.

    Man Utd mua ‘đấng cứu thế’ của Spurs: Premier League chưa đủ điên rồ? - Bóng Đá

     CĐV chưa hết ngạc nhiên vì Mario Mandzukic, M.U lại tính mua Fernando Llorente.

    Chưa dừng lại ở đó, Arsenal vốn dĩ luôn bị xem là “con nhà nghèo” lại bỏ ra 72 triệu bảng để mang về Nicolas Pepe. Trong hai ngày qua, cái tên Harry Maguire xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang báo bởi mức phí 80 triệu bảng của mình. M.U trong cơn bí bách đã biến tuyển thủ Anh thành trung vệ đắt giá nhất của lịch sử bóng đá.

    Tuy nhiên, Quỷ đỏ có lẽ vẫn chưa cảm thấy kì chuyển nhượng năm nay sôi động. Theo tiết lộ từ cây viết Gianluca Di Marzio, Manchester United đang có những động thái tiếp cận tiền đạo Fernando Llorente. Chân sút người Tây Ban Nha đã chính thức đáo hạn hợp đồng với Tottenham Hotspur và đang thất nghiệp khi chưa chốt được bến đỗ mới.

    Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho đội chủ sân Old Trafford sau kế hoạch gây bất ngờ này. Bởi nếu quyết tâm mang về cựu sao Athletic Bilbao, nửa đỏ thành Manchester sẽ đi ngược với chiến lược được HLV Ole Gunnar Solskjaer đề ra ban đầu. Nhà cầm quân 46 tuổi muốn trẻ hóa và sau đó ban lãnh đạo lại mang về một người đã bước sang tuổi 34?

    Man Utd mua ‘đấng cứu thế’ của Spurs: Premier League chưa đủ điên rồ? - Bóng Đá

     "Solsa" rốt cuộc đang nghĩ gì?

    Đó vẫn chưa phải là vấn đề duy nhất của “Man Đỏ” trong thương vụ khó tin ở những ngày cuối của mùa Hè 2019. Thời điểm hiện tại, “Solsa” đang xây dựng một lối chơi nhanh, gọn gàng và đầy tốc độ cho các học trò. Đây chính là lí do vì sao những cái tên như Marcus Rashford hay Daniel James được trọng dụng. Thậm chí, cả Romelu Lukaku cũng đang đếm ngày rời “Nhà hát của những giấc mơ”.

    Đẩy đi một tiền đạo mục tiêu và chiêu mộ nhân tố có lối chơi tương tự nhưng lại “già” hơn, Ed Woodward hẳn sẽ không thích điều này? Thực tế cho thấy, Fernando Llorente vẫn có những điểm mạnh của riêng mình – bóng bổng. Với chiều cao lên tới 1m93, tiền đạo trưởng thành từ lò Athletic Bibao là “quái vật” ở những tình huống không chiến.

    Chưa kể đó, anh cũng có khả năng tì đè và làm tường ấn tượng tạo cơ hội cho các đồng đội lập công. Tuy nhiên, những tố chất này của chân sút người Tây Ban Nha có lẽ sẽ được Jose Mourinho yêu thích, nhưng Ole Gunnar Solskjaer thì không. Ngoài ra, thành tích ghi vỏn vẹn 17 bàn sau 69 trận chơi bóng tại Premier League không đủ để anh thuyết phục được CĐV Manchester United.

    Xem những khoảnh khắc ấn tượng của Fernando Llorente ở mùa giải 2018/19: 

    Giang Nam | 07:00 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...