MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Man Utd liệu có đẩy 'người băng' về lại đội bóng cũ?

    11:05 Thứ năm 12/07/2018

    BongDa.com.vn Victor Lindelof đang đứng trước tin đồn rằng mình sẽ bị đem trở lại Benfica với một bản hợp đồng cho mượn sau mùa giải thất bại cùng Man Utd.

    Sau một mùa giải đầu tiên vô cùng thảm hoạ với Victor Lindelof ở câu lạc bộ mới, tưởng chừng như huấn luyện viên Jose Mourinho đã 'mua hớ' anh, nhưng bản chất của vấn đề không nằm ở khía cạnh chuyên môn. Bởi Lindelof của Manchester United và Lindelof của Thuỵ Điển là 2 con hoàn toàn khác nhau.

    Thi đấu tệ hại ở sân Old Trafford nhưng mỗi khi trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, trung vệ sinh năm 1994 bỗng dưng biến thành một người băng khổng lồ bao trùm lên toàn bộ khu vực phòng ngự của đội bóng. Chính phong độ ấn tượng đó của Lindelof đã giúp đội bóng Bắc Âu lọt vào vòng tứ kết của World Cup 2018.

    Man Utd có nên đẩy Victor Lindelof về Benfica? - Bóng Đá

     Lindelof là trụ cột không thể thay thế của ĐTQG Thuỵ Điển tại World Cup 2018.

    Theo báo cáo từ The Sun, câu lạc bộ cũ của cầu thủ này là Benfica đang là những người xếp hàng đầu tiên trong việc thuyết phục Man Utd nhả người, nhưng chỉ với một bản hợp đồng cho mượn. Và điều đó cũng dấy lên tin đồn rằng tương lai của Lindelof tại xứ sương mù đang trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.

    Mặc dù vậy, nguồn tin này cũng cho biết rằng huấn luyện viên Jose Mourinho đã 'quên' ý định đem cậu học trò đi đâu đó để tu nghiệp nhằm lấy lại phong độ và ông từ chối mọi sự tiếp cận của các đội bóng khác dành cho Lindelof. Bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin tưởng 'người băng' sẽ có vai trò to lớn ở mùa giải sắp tới.

    Lindelof đã phải rất khó khăn để thích ứng với môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ khi mới đặt chân đến nước Anh. Trung vệ 24 tuổi đã đánh mất tự tin ngay từ những ngày đầu tiên, điển hình là 2 sai lầm nghiêm trọng trong trận thua của Man Utd trước Huddersfield Town vào năm ngoái.

    Man Utd có nên đẩy Victor Lindelof về Benfica? - Bóng Đá

     Anh đã từng mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu với Huddsfield Town hồi năm ngoái.

    Tuy nhiên, thành thật mà nói, Lindelof là người có tư chất thủ lĩnh, tốc độ và tiềm năng lớn để trở thành một hậu vệ hàng đầu tại Old Trafford. Và nếu đặt giả sử tất cả các trung vệ của Man Utd đều có được thể trạng lẫn tâm lý tốt nhất, HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ chọn anh và Eric Bailly chơi cạnh nhau ở trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng.

    Sở dĩ nói như vậy vì bộ đôi này là 2 bản hợp đồng do chính tay vị thuyền trưởng đặc biệt mang về sau 2 mùa làm việc cùng đội bóng lớn nhất nước Anh. Hơn nữa họ đều là những người có giá trị chuyển nhượng tương đối cao và còn rất trẻ (đều sinh năm 1994).

    Vì thế, sẽ tốt hơn nếu đem ra so sánh với những Phil Jones, Chris Smalling hay Marcos Rojo, những cầu thủ gần như dã không còn tiềm năng để phát triển thêm sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao.

    Vũ Quang Toản | 10:00 12/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...