MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Man Utd kích hoạt bom tấn? Chuyện khó thành!

    22:25 Thứ ba 18/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Với tình cảnh hiện nay của Manchester United, thật khó tin rằng họ có thể mang về những ngôi sao lớn trong mùa hè này.

    Từ khi thị trường chuyển nhượng Anh mở cửa trở lại đến nay cũng đã được 2 tuần, và tất cả những gì Man Utd làm được đó là chiêu mộ thành công Daniel James. Đối với nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, có lẽ chú nhóc 21 tuổi là một cái tên rất xa lạ. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi tài năng trẻ xứ Wales chỉ mới được nhắc đến kể từ khi được Man Utd liên hệ, và những màn trình diễn "ổn" nhất của cậu ta cũng chỉ dừng lại ở Championship, giải đấu hạng nhất của xứ sương mù trong màu áo Swansea.

    Man Utd kích hoạt bom tấn? Chuyện khó thành! - Bóng Đá

      Daniel James vẫn là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Man Utd mùa hè này.

    Tuy nhiên kể từ sau khi chính thức khoác lên mình màu áo đỏ của đội chủ sân Old Trafford, Daniel James lại đang được nhiều người ngợi ca như một Ryan Giggs mới, một cầu thủ sở hữu tốc độ cực tốt mà bất kỳ hàng thủ nào cũng phải khiếp sợ.

    Với khả năng bứt tốc được truyền thông cho biết lên tới 36 km/h, thật sự đây cũng là một trường hợp rất đáng kỳ vọng ở mùa giải tới. Nhưng chỉ với duy nhất bản hợp đồng 15 triệu bảng này thì làm sao các CĐV Man Utd có thể hài lòng được, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang có quá nhiều vị trí cần phải bổ sung?

    Lãnh đạo đội bóng thành Manchester chắc chắn hiểu rất rõ điều này, và đó cũng là lý do vì sao họ đang bận rộn chạy khắp châu Âu để thuyết phục những De Ligt, Joao Felix,... về với Old Trafford. Đáng tiếc cho đến thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể mang về thêm chữ ký nào đáng chú ý hơn khi họ đang không có nhiều cơ sở để thuyết phục các ngôi sao về phục vụ.

    Đầu tiên cần khẳng định Man Utd không hề thiếu tiền, thậm chí họ vẫn đang là một trong những đội bóng có mức doanh thu cao nhất châu Âu mùa giải vừa qua. Đó là lý do vì sao Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể kích hoạt những bản hợp đồng bom tấn lên tới 100 triệu bảng hoặc hơn bất cứ lúc nào trong mùa hè này.

    Nhưng đáng nói là với những cầu thủ có giá trị cao như thế, chắc chắn tài năng của họ đã được khẳng định, vậy liệu họ có chấp nhận thi đấu tại Europa League, một giải đấu không được quá nhiều người xem trọng, khi vẫn còn nhiều cơ hội để trải nghiệm Champions League ở một CLB khác tốt hơn hay không?

    Điều thứ 2 cũng cần phải lưu tâm, đó là tình hình nội bộ của Man Utd vào thời điểm này đang rất phức tạp. Lãnh đạo đội bóng chỉ tập trung kiếm tiền, không quá coi trọng chất lượng chuyên môn. Còn những ngôi sao được xem là trụ cột như Pogba, De Gea,... thì đã chán nản đến mức công khai đăng đàn muốn rời đi. Thử hỏi nếu được lựa chọn, sẽ có bao nhiều người chấp nhận đến thi đấu tại một môi trường thiếu định hướng, thiếu tham vọng và thiếu sức sống như thế?

    Man Utd kích hoạt bom tấn? Chuyện khó thành! - Bóng Đá

     Man Utd cần những HLV có tên tuổi như Mourinho, Zidane,... thì mới có hy vọng lôi kéo được các ngôi sao lớn.

    Trong bối cảnh này, nếu Man Utd được dẫn dắt bởi một HLV danh tiếng và có thành tích đồ sộ như Mourinho, Zidane,... có lẽ nhiều ngôi sao lớn sẽ chấp nhận cập bến sân Old Trafford để tạo thử thách mới. Tuy nhiên đáng tiếc vào thời điểm hiện tại, người đang cầm lái chiếc tàu Man Utd lại là Solskjær, một chiến lược gia vẫn còn "non tay nghề" và không có bất kỳ thành tích nổi bật nào trong quá khứ để các cầu thủ hàng đầu thế giới đủ tin tưởng về làm học trò.

    TTCN còn hơn 1 tháng mới chính thức khép lại, đương nhiên cơ hội để Man Utd khiến cả thế giới phải sửng sốt bằng những bom tấn khó tin vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên với nhiều vấn đề như hiện tại, các CĐV của Quỷ Đỏ tốt nhất đừng nên kỳ vọng quá nhiều để rồi phải nhận lại nỗi thất vọng tương đương.

    Kỳ Anh | 22:20 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...