Trong trận đấu vòng 32 Premier League, Manchester United là những người mở tỉ số trận đấu do công của Scott McTominay. Mặc dù vậy, những sai lầm nghiêm trọng của các cá nhân đã khiến đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer phải trả giá đắt.
Ở bàn gỡ hòa của Wolves, Fred là người để mất bóng tạo điều kiện cho Diogo Jota ghi bàn. Trong bàn thắng quyết định của đội chủ sân Molinaux, Chris Smalling sau tình huống hỗ trợ phòng ngự đã lóng ngóng đã phản lưới nhà.
Đó chính là hệ quả của việc Quỷ đỏ phải thi đấ thiếu người sau khi Ashley Young bị truất quyền thi đấu. Để thua trong thế dẫn trước, Manchester United đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
"Một đêm tồi tệ cho M.U. Đây là lần đầu tiên họ để thua khi ghi bàn trước kể từ thất bại 2-3 trước West Ham vào tháng 5/2016, đó là thời điểm Louis Van Gaal còn tại vị. Nói cách khác, họ không bao giờ làm điều đó dưới thời Jose Mourinho", cây viết Simon Stone của BBC cho biết.
Đội chủ sân Old Trafford đang có 61 điểm trong tay và tạm xếp thứ 5 trên BXH Premier League. Tuy nhiên, Chelsea là đội bóng sẵn sàng vượt lên khi còn 1 trận chưa đá và có 60 điểm. Tottenham Hotspur cũng có lợi thế tương tự dù đoàn quân của Mauricio Pochettino vừa trải qua trận thua 1-2 trước Liverpool.