Trước trận đấu với Tottenham ngay tại Old Trafford, Manchester United hứng chịu rất nhiều sự hoài nghi. Hai màn trình diễn thất vọng trước Liverpool và Benfica bị điểm xuyết với đỉnh là trận thua Huddersfield 2-1. Nhưng sau khi 90 phút ở Old Trafford vừa qua khép lại, Mourinho có lý để giữ nguyên bản ngã của mình.
Nhát dao chí mạng mà Anthony Martial đâm vào lưới Tottenham trong trận cầu mới đây ở Old Trafford cho thấy sự lợi hại trong triết lý bóng đá của Jose Mourinho.
Tung Martial vào sân không phải chiêu trò gì mới mẻ mùa này, nhưng rõ ràng việc sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trận này và việc tung Martial vào đúng thời điểm cùng với bàn thắng "3 chạm" từ De Gea - Lukaku - Martial khiến Mourinho xứng đáng được vinh danh.
Mourinho đã chịu nhiều hoài nghi. Nhưng rõ ràng ông không thay đổi triết lý. Và đó là lý do Manchester United thắng.
Họ đã gây bất ngờ khi bước vào trận đấu bằng việc sử dụng sơ đồ 3 trung vệ gồm Smalling, Bailly và Phil Jones. HLV Jose Mourinho muốn sử dụng hệ thống mới này để khỏa lấp các điểm yếu ở hàng phòng ngự Manchester United sau thất bại ở Ngoại hạng Anh vòng trước.
Bất chấp những chỉ trích, đặc biệt sau trận đấu với Liverpool, Mourinho vẫn mang tư tưởng "sạch lưới" vào trận gặp Tottenham - đối thủ đang có phong độ cực cao mùa này trước các đội bóng lớn. Nhưng các học trò của Mourinho đã bóp nghẹt đối thủ, bóp nghẹt khả năng pressing và lên bóng của đối thủ.
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007/08, Manchester United giữ sạch lưới trong cả 5 trận sân nhà tại Old Trafford từ đầu mùa, đây là thành tích tốt nhất mà Man Utd có được sau 10 năm.
Với chiến thắng này, Man Utd đã có được 23 điểm sau 10 vòng đấu. Họ đã tạm thời tách khỏi Tottenham để độc chiếm vị trí thứ 2 trên BXH tại Premier League, và tạm kém Man City 2 điểm (trước trận Man City vs West Brom).
Tottenham hầu như không có cơ hội nào giống như đã làm với Liverpool tuần trước. Họ bị Man Utd khép khoảng trống, cộng hưởng với việc mất Harry Kane, Pochettino bất lực.
Man Utd chơi hay hơn (đặc biệt ở hiệp 2), có nhiều cơ hội hơn (Lukaku đánh đầu trúng cột dọc), và cũng chính cầu thủ người Bỉ đánh đầu kiến tạo từ đường chuyền của... David de Gea. Martial - người vừa vào sân thay người ít phút, lạnh lùng và chính xác, giống như nhiều lần khác ở mùa giải năm nay.
M.U đã thắng, và sẽ là đối thủ đáng sợ trên con đường chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này, bởi Mourinho chưa bao giờ thay đổi triết lý, dù có bị chỉ trích.