MỚI NHẤT :
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Man Utd đón tin cực vui trước trận tiếp đón Leicester City

    16:37 Thứ tư 23/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sau khi phải tiến hành phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối hồi tháng Tư, Rojo đã chính thức trở lại luyện tập cùng các đồng đội.

    Marcos Rojo đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội tại Manchester United sau bốn tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Đay là tin vui cho đoàn quân của HLV Mourinho trước trận tiếp đoán cựu vương Leicester City vào cuối tuần trên sân nhà Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Rojo tươi cười tập luyện trở lại sau chấn thương.

    Hồi tháng trước, HLV Jose Mourinho khẳng định rằng Rojo sẽ không thể trở lại trước tháng 12. Nhưng với những tiến triển vượt bậc vào lúc này, ngôi sao 27 tuổi hoàn toàn có thể ra sân thi đấu trước cột mốc mà ông thầy người Bồ đưa ra.

    Hậu vệ người Argentina phải rời xa sân cỏ hơn 4 tháng sau chấn thương dây chằng trong chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Anderlecht tại Europa League. Sự trở lại của Rojo sẽ mang đến nhiều giải pháp cho hàng phòng ngự của HLV Jose Mourinho trong thời gian tới. 

    Ngoài ra, hai bệnh binh khác của Man Utd là Luke Shaw và Ashley Young cũng bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại trong thời gian tới. Cả hai đều được HLV Mourinho triệu tập trong chuyến tập huấn tại Mỹ hồi mùa hè vừa qua. Sự trở lại của Young, Rojo và Shaw sẽ giúp vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có nhiều lựa chọn ở hành lang cánh trái, vị trí mà Man Utd vẫn chưa thể đưa về một tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

    Sức mạnh của đội bóng thành Manchester đã được khẳng định sau 2 chiến thắng 4-0 trước West Ham và Swansea ở 2 vòng đấu đầu tiên Premier League và hứa hẹn sẽ còn ấn tượng hơn nữa khi có những viện binh chất lượng như Shaw và Rojo trở lại. 

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:20 23/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...