MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Man Utd đã tìm ra "thủ lĩnh tối cao" mới, và đó không phải Pogba

    14:58 Thứ ba 19/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù đang có những kết quả không ưng ý, thế nhưng không phải là không có điểm sáng nào trong những màn trình diễn đã qua của Man Utd.

    Hồi còi kết thúc trên Molineux vang lên, và lại thêm một nốt trầm buồn trong bản hùng ca mà Ole Gunnar Solskjaer đang viết nên tại Manchester United. Trận thua thứ 3 của chiến lược gia người Na Uy kể từ khi ông thay người tiền nhiệm Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế quyền lực tại Nhà hát của những giấc mơ. 

    Đó là một trận đấu mà các cầu thủ Man Utd có thể nói là đã thua toàn diện, cả khía cạnh chiến thuật lẫn khía cạnh con người, ngoại trừ một cái tên - Marcus Rashford. Tình huống dứt điểm lạnh lùng cuối trận của số 10 chính là minh chứng tốt nhất cho nhận định này.

    Man Utd đã tìm ra

    Rashford thực sự có tầm ảnh hưởng lớn tới cách chơi của Man Utd hiện tại.

    Ở từng tình huống xử lý của Rashford, người ta có thể thấy được sự cố gắng, đồng thời là cả nỗi thất vọng, và phần nào đó là cả tức giận nữa. Rashford tức giận vì chính mình, vì các đồng đội bởi anh biết Man Utd đủ khả năng làm tốt hơn vậy rất nhiều.

    Chuyến hành quân tới Molineux có lẽ sẽ không đọng lại lâu trong tâm trí các Manucian. Dẫu vậy, trận đấu này cho thấy sự trưởng thành cũng như khả năng truyền lửa của Rashford đã có những bước nhảy vọt lớn. Anh gào thét xin bóng, lao vào từng đợt tranh chấp, tích cực chạy chỗ, làm mọi điều có thể để có thể mở ra đường vào khung thành của Wolverhampton. Tinh thần đó, người ta chỉ có thể thấy ở những thủ lĩnh đích thực, như Cristiano Ronaldo chẳng hạn.

    Đó là về khía cạnh tinh thần. Còn về yếu tố chuyên môn, Rashford cũng cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng trở thành một "Quỷ đầu đàn" của Man Utd. Ở tuổi 21, chẳng nhiều cầu thủ có được ánh hào quang cũng như tầm ảnh hưởng lên đội một lớn như chân sút người Anh.

    Man Utd đã tìm ra

    Ngay đến một người khó tính với các sao trẻ như Mourinho cũng từng nhiều lần khen ngợi Rashford.

    Hành trình của Rashford, anh đã qua bàn tay của tới bốn vị huấn luyện viên. Từ Louis van Gaal, David Moyes đến Jose Mourinho, Solskjaer, tất cả đều xem anh như những sự lựa chọn dài lâu cho đế chế của mình thay vì chỉ là một phương án tạm thời. Và rõ ràng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Rashford lại có thể nhận được sự tín nhiệm của cả bốn vị chiến lược gia, đặc biệt là một người vốn nổi tiếng là "khó ưa" đối với những tài năng trẻ.

    Quay ngược lại thời điểm cách đây một tuần, quả penalty quyết định vào lưới Gigi Buffon càng là một lý lẽ có thể củng cố cho lập luận này. Áp lực trên chấm phạt đền, ở tình huống sống còn ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của Man Utd như thế dễ thấy là cực kỳ lớn. Thế nhưng Rashford lại có thể bình tĩnh xử lý để khép lại đêm huyền ảo cho MU.

    Tất nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói Man Utd đã tìm thấy một "Quỷ đầu đàn" mới. Thế nhưng sẽ là không quá khi nói, họ đã tìm thấy một con "Quỷ vương" trong tương lai.

    Anh Tú | 14:00 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...