MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Man Utd đã thua, nhưng đó đâu phải tận thế

    10:23 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Manchester United đã thất bại trước Basel, nhưng có lẽ đó không phải là một kết quả quá tồi tệ như nhiều người đang suy diễn.

    Cái tát cho sự chủ quan của Bầy Quỷ

    Chỉ cần 1 điểm trước Basel, Man Utd sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng A và đoạt vé vào vòng Knock-out. Một nhiệm vụ tưởng như không khó dành cho thầy trò HLV Mourinho, ấy vậy mà thực tế đã không thể xảy ra. Nguyên nhân? Đó có lẽ Quỷ Đỏ chỉ có thể tự trách bản thân vì sự chủ quan và phung phí của chính mình.

    Man Utd đã thua, nhưng đó đâu phải tận thế - Bóng Đá

     Manchester United đã có một trận đấu đáng thất vọng trước Basel.

    Đúng như những phát biểu của Mourinho sau trận đấu, Man Utd hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1 nếu như họ tận dụng tốt các cơ hội mà mình tạo ra. Các con số thì không biết nói dối, và thống kê đã chứng minh Quỷ Đỏ hoàn toàn chơi không tồi trước Basel ở trận này, đặc biệt là trong hiệp 1 như Mourinho đã nói, khi họ kiểm soát bóng đến 67% và tung ra 9 cú dứt điểm.

    Cái tát cảnh tỉnh dành cho Quỷ Đỏ chỉ được thực hiện ở phút 89 của trận đấu, khi Raoul Petretta có một tình huống căng ngang đầy thuận lợi cho Michael Lang băng vào đệm bóng tung lưới Romero, qua đó mang về chiến thắng 1-0 cho Basel.

    Man Utd đã thua, nhưng đó chưa phải là tận thế

    Sau thất bại này, viễn cảnh Quỷ Đỏ bị loại khỏi Champions League năm nay cũng đã được không ít tờ báo vẽ nên. Cụ thể vào thời điểm hiện tại, Man Utd đã bị Basel và CSKA Moscow thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu như Mourinho và các học trò tiếp tục để thua trong lượt trận cuối, thì họ hoàn toàn có thể sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng A.

    Man Utd đã thua, nhưng đó đâu phải tận thế - Bóng Đá

     Nhưng đó chưa phải là tận thế với thầy trò HLV Mourinho.

    Nếu điều đó thật sự xảy ra, đó sẽ là một thảm họa dành cho Man Utd. Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách rất lớn. Nên nhớ Man Utd sẽ chỉ bị loại khỏi Champions League năm nay nếu họ thua trước CSKA Moscow. Khả năng để viễn cảnh này có thể xảy ra là không cao, khi mà trước đó Quỷ Đỏ từng 'làm gỏi' CSKA Moscow với tỷ số 4-1 ngay tại nước Nga ở trận lượt đi vào tháng 09 vừa qua.

    Đó là chưa kể trận đấu cuối cùng tại bảng A, Man Utd sẽ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Đáng buồn cho CSKA Moscow, vì trải qua 9 trận đấu tại Old Trafford mùa này, đoàn quân của HLV Mourinho vẫn chưa mất bất cứ một điểm nào khi đã toàn thắng cả 9 trận. Đáng nói hơn là trong số các trận đấu này, Quỷ Đỏ cũng mới chỉ để lọt lưới 2 lần, trong khi đã ghi được tới 28 bàn thắng.

    Với thành tích trên sân nhà quá tốt này, thật khó để nghĩ rằng Man Utd sẽ không thể đánh bại, hay ít nhất là giành được 1 điểm, trước CSKA Moscow trong trận đấu diễn ra vào ngày 06/12 tới.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 09:40 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...