Sau một năm 2019 đầy biến động và đầy u ám, NHM của Man Utd đã kỳ vọng rất nhiều vào những điểm mới tươi sáng hơn sẽ xuất hiện trong năm 2020. Tuy nhiên sau 2 trận đấu đầu tiên trong năm mới, dường như thầy trò HLV Solskjaer vẫn chưa thể mang đến sự thay đổi nào.
Cụ thể sau thất bại 0-2 trước Arsenal tại vòng 21 Premier League, thì đêm qua, Quỷ Đỏ tiếp tục mang đến cho NHM những thất vọng khác với trận hòa 0-0 trước Wolves tại vòng 3 FA Cup. Thậm chí trong suốt cả trận đấu tại Molineux Stadium, đội bóng thành Manchester còn chẳng thể có được 1 pha dứt điểm trúng khung thành nào về phía đối thủ.
Với một màn trình diễn khó có thể chấp nhận như thế, những tưởng Solskjaer sẽ bộc lộ thái độ tức giận và buông ra những lời đanh thép nhằm chấn chỉnh các học trò. Nhưng không, thay vì thể hiện một bộ mặt đầy cau có, thuyền trưởng của Man Utd vẫn giữ một vẻ mặt đầy thân thiện với nụ cười luôn xuất hiện trên khóe miệng khi đối mặt với những câu hỏi của giới truyền thông.
Cụ thể chia sẻ sau trận, Solskjaer không những không cảm thấy thất vọng, thậm chí ông còn khá hài lòng khi các học trò đã "xuất sắc" có được một trận hòa trước Wovles: “Tôi hạnh phúc khi được đá lại hơn là bị loại khỏi giải đấu. Đó là một nơi khó khăn với mọi đội bóng. Man City vừa thua 2-3 trước họ, chúng tôi cũng có trận đấu khó khăn ở lượt đi. Phải hành quân tới đó bạn mới biết sân của Wolves đáng sợ như thế nào.”
Vâng, bạn không đọc nhầm, Solskjaer vẫn rất hạnh phúc với kết quả mà Man Utd có được. Đây có lẽ là điều mà NHM của Quỷ Đỏ sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến, vì với họ, đẳng cấp và vị thế của Man Utd không thể nào, và sẽ không bao giờ có thể ngang hàng với một đội bóng chỉ được xem là ngựa ô, kẻ phá bĩnh như Wolves. Đáng tiếc cái viễn cảnh mà tưởng như sẽ chẳng xuất hiện ấy lại đang thật sự hiện hữu.
Khi Solskjaer dường đang gặp quá nhiều khó khăn, và phần nào là bế tắc, trong việc tìm ra công thức chiến thắng dành cho Quỷ Đỏ, thì với ông, không thua, dù đối thủ là ai đi nữa, đã là một thành công. "Bạn sẽ chẳng bao giờ là kẻ thất bại, nếu bạn không thua", một câu nói dùng để động viên các đội bóng nhỏ giờ đây lại đang được chính Solskjaer áp dụng cho chính Man Utd.
Với tư tưởng "hòa đã là vui" như hiện tại của Solskjaer, thật sự không biết khi nào Man Utd mới có thể tìm lại thời kỳ đỉnh cao như cách đây vài năm.