MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Man Utd có thể đã "bỏ qua" Kante chân dài ở Premier League!

    18:13 Thứ sáu 31/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford sở hữu một mạng lưới tuyển trạch trên khắp thế giới, nhưng không phải lúc nào các hoạt động đó cũng thực sự mang lại hiệu quả.

    Vào ngày cuối cùng của năm 2016, Manchester United đã bất ngờ hoàn thành một bản hợp đồng đáng chú ý, nhưng đó không phải một tân binh cầu thủ, mà đó là một kho báu để họ khai thác trong các mục tiêu tiềm năng ở đất nước của những Eden Hazard, Kevin  de Bruyne...

    Họ đã chiêu mộ thành công Roland Janssen, trưởng bộ phận chuyển nhượng của câu lạc bộ KRC Genk. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Divock Origi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Jelle Vossen hay Steven Defour (Burnley) đều được người đàn ông 60 tuổi phát hiện ra.

     - Bóng Đá

    Janssen gia nhập Man Utd vào cuối năm 2016.

    Được biết, sở dĩ Man Utd quyết tâm "kết hôn" với Janssen là vì khi đó huấn luyện viên Jose Mourinho rất mong muốn đưa về nhiều măng non ở Bỉ. Ngoài ra, theo thống kê, trong năm 2016, họ cũng đã tuyển thêm gần 50 người làm công tác tuyển trạch trên khắp thế giới. 

    Nói về vấn đề chính của bài viết, tiền vệ hiện đang chơi cho Leicester City là Wilfried Ndidi - cầu thủ tắc bóng hay nhất Premier League 2018/19. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhà báo Bỉ, Kristof Terreur, chính Janssen đã biết được tài năng của cầu thủ người Nigeria và mang anh về Genk.

    Ndidi đá cho đội bóng này trong vòng 2 năm trước khi đến với giải Ngoại hạng Anh vào mùa hè năm 2017, và ở khoảng thời gian đó, Newcastle United cũng từng cử tuyển trạch đến Bỉ để xem giò tiền vệ được mệnh danh là N'Golo Kante mới của Leicester City.

    Ndidi gia hạn Leicester - Bóng Đá

     Ndidi được Jassen phát hiện ở Bỉ, nhưng cuối cùng Leicester đã "vớ" bẫm.

    Ndidi thậm chí không được giới tuyển trạch của Genk đánh giá cao khi anh mới đến Bỉ thử việc. Nhận xét về cầu thủ này, huấn luyện viên đội trẻ Genk, Domenico Olivieri cho biết: "Ấn tượng của tôi ư? Tôi không có cảm giác kiểu như Waa...đây là một siêu sao tương lai.

    Cậu ta không phải là mẫu cầu thủ mà khiến chúng tôi phải ký hợp đồng ngay nhưng đáng để theo dõi. Sức bật của cậu ta quả là một hiện tượng nhưng còn nhiều sạn ở các bài tập chuyền lắm. Sau trận đấu với Maastricht tôi mới thay đổi suy nghĩ.

    Đó là lần đầu tiên cậu ấy gợi cho tôi cảm giác của một cầu thủ lớn. Cậu ta lao vào các cuộc tranh cướp bóng và cặp chân dài đó xuất hiện khắp nơi. Trông như một con bạch tuộc vậy. Cậu ta cũng có tư duy cởi mở nữa".

    Nhiều người có thể cho rằng Ndidi vụng về với trái bóng, vì đôi chân dài sẽ khiến anh gặp khó trong cách kiểm soát, nhưng nên nhớ, cầu thủ này hiện là vua tắc bóng ở giải (143), cao gần gấp ba lần người giỏi nhất ở Man Utd là Luke Shaw với chỉ 55 lần.

     - Bóng Đá

     Ndidi là cầu thủ tắc bóng hay nhất Premier League 2018/19.

    Nhìn vào bối cảnh vừa qua ở Old Trafford, đội bóng này sở hữu Fred, Nemanja Matic, Ander Herrera (đã ra đi), Marouane Fellaini (đã ra đi), Paul Pogba, Andreas Pereira hay Scott McTominay, nhưng họ đều không làm tròn nhiệm vụ đánh chặn được giao.

    Không ai biết vì sao họ đã và đang bỏ qua Ndidi khi ký hợp đồng với Janssen, nhưng dẫu sao, ví dụ nhỏ kể trên cũng cho thấy rằng không phải có một bộ phận tuyển trạch tốt sẽ giúp một đội bóng sở hữu nhiều tài năng. Man Utd bây giờ là một ví dụ!

    Vũ Quang Toản | 15:55 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...