MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Man Utd chi 50 triệu cho "quái thú" cánh phải: Cũng thường thôi!

    20:03 Thứ năm 27/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thương vụ thay thế Antonio Valencia đang rất được mong chờ và liệu thượng tầng Manchester United có đúng đắn với quyết định này?

    BLĐ Man Utd không hề mù quáng

    Như vậy, Manchester United đang đi đến những bước cuối cùng để chốt hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka, tài năng trẻ thuộc biên chế Crystal Palace. Bissaka được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Antonio Valencia, người đã rời Quỷ đỏ thành Manchester sau khi mùa giải 2018/19 khép lại. Mức phí chuyển nhượng dành cho Aaron Wan-Bissaka rơi vào khoảng 50 triệu bảng, một con số kỷ lục đối với hậu vệ cánh mà Man Utd từng sở hữu trong lịch sử.

    Man Utd chi 50 triệu cho

    50 triệu bảng là mức phí để Man Utd có được Aaron Wan-Bissaka.

    Chính mức phí chuyển nhượng rất cao mà Man Utd dành cho cầu thủ sinh năm 1997 đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội. Một số các CĐV yêu mến Quỷ đỏ không hiểu vì sao HLV Ole Gunnar Solskjaer và thượng tầng đội chủ sân Old Trafford lại tỏ ra ưu ái cầu thủ người Anh mới chỉ kịp bùng nổ ở Crystal Palace thời gian ngắn vừa qua. Bên cạnh mức phí chuyển nhượng kỷ lục, chế độ lương bổng của Aaron Wan-Bissaka được tiết lộ sẽ vào khoảng 90 ngàn bảng/tuần, cao gấp 9 lần những gì mà anh nhận được tại đội chủ sân Selhurst Park. Bấy nhiêu đủ thấy rằng, BLĐ Quỷ đỏ dành sự tin tưởng lớn như thế nào cho thương vụ này.

    Mặc dù đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên thương vụ chuyển nhượng Aaron Wan-Bissaka rõ ràng là hành động kịp thời và bổ sung lực lượng rất đúng của Man Utd. Cánh phải của Quỷ đỏ cần một gương mặt đủ tài năng, sức mạnh và khả năng thành công ở Ngoại hạng Anh trấn giữ. Wan-Bissaka chắc chắn là cái tên đủ sức làm điều này.

    Muốn thành công thì phải "táo bạo"

    Thực tế cho thấy, trong công cuộc cải tổ Man Utd qua nhiều đời HLV kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Quỷ đỏ chi nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng nhưng đa số là những bản hợp đồng nhỏ lẻ, không xứng đáng với mong đợi của BLĐ lẫn các CĐV yêu mến đội bóng.

    Nhìn sang những CLB khác, đơn cử như Manchester City hay Liverpool, đây là 2 đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và cho thấy lối đá lẫn sức mạnh vượt trội suốt những mùa giải vừa qua. Họ không ngần ngại chi tiền, tạo "bom tấn" hay phá bất kỳ kỷ lục chuyển nhượng nào, chỉ cần bản hợp đồng mang về đáp ứng được với mong đợi cùng tiềm năng lớn dành cho sự phát triển của đội bóng.

    Man Utd chi 50 triệu cho

    Man Utd đang "học theo" Man City và Liverpool?

    Nói thế để thấy, Aaron Wan-Bissaka chắc chắn là bản hợp đồng mang đến sự tin tưởng rất lớn, quyết định chi 50 triệu bảng cho sao trẻ mới nổi này được Man Utd gửi gắm nhiều hy vọng. Các đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh đã từng thành công với những quyết định táo bạo kiểu như vậy, giờ Quỷ đỏ mới thực hiện thì âu đây chỉ là lẽ thường mà thôi!

    Xem hành trình trở thành ngôi sao của Wan-Bissaka:

    Minh Trí | 19:45 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...