Mọi thứ thay đổi quá nhanh ở Manchester United, vì mới hồi tháng Giêng, công tác chuyển nhượng Alexis Sanchez diễn ra chỉ trong vài ngày, trong khi Jose Mourinho cũng đồng ý một thoả thuận mới để ở lại Old Trafford và nói lời cảm ơn như trên đến BLĐ Quỷ đỏ.
Hiện, United đang tìm cho họ một giám đốc bóng đá để thu hẹp khoảng cách giữa Mourinho và Woodward, nhưng sau thất bại 3-2 trước Brighton hôm chủ nhật, nhiều người nghi vấn rằng liệu 'Special One' có thể sống sót ở nhiệm kỳ 3 này không? Sự bất ổn đang manh nha dần lên, nhưng ai xứng đáng bị chỉ trích về điều này?
JOSE MOURINHO
Người đàn ông 55 tuổi bước vào mùa giải mới trong tâm trạng tồi tệ, với thái độ hằn học trong suốt tour du đấu trên đất Mỹ trước đó. Cựu thuyền trưởng Chelsea liên tục công kích ban lãnh đạo United vì khâu mua sắm có vấn đề, rồi phát điên vì Anthony Martial từ trước.
Mourinho muốn bổ sung khu vực phòng ngự với những cái tên có kinh nghiệm, tuy nhiên cuôi cùng ông đành lòng nói rằng mình nên chấp nhận với những con người cũ. Và nhìn Toby Alderweireld, Jerome Boangteng, Harry Maguire... trong vô vọng.
Dù vậy, trong mọi trường hợp, việc thiếu tân binh không hẳn là lý do bào chữa cho việc United chỉ có 2 cú sút trúng đích trong 45 phút còn lại trên sân Amex. Phong cách Sir Alex Ferguson không còn hiện diện trên sân dù Romelu Lukaku, Paul Pogba... đều có vẻ cố gắng, nhưng như thể có rất ít công việc được thể hiện trên sân tập.
United thực tế vẫn có quyền mong đợi nhiều hơn từ Mourinho, vì dẫu sao 370 triệu bảng chi ra trong vòng 2 năm không phải là nhỏ. Nhưng cho đến bây giờ, không ai có thể tìm ra sự nhất quán trong cách chơi của Quỷ đỏ, kể cả khi Mourinho ổn định được câu lạc bộ thì ông vẫn phải tự vấn bản thân với thất bại đầu tiên chỉ sau 2 trận đấu.
ED WOODWARD
PCT điều hành của Man Utd đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc và đáng lo ngại về các ưu tiên của hội đồng quản trị vào tháng Năm khi ông thú nhận kết quả trên sân làm thiệt hại cho khả năng kiếm tiền của câu lạc bộ. Không phủ nhận sự mất mát lớn đến từ David Gill và Sir Alex, nhưng thời gian cho Woodward đâu phải là ít?
Vai trò mới của ông được miêu tả như một sự lộn xộn trên TTCN, một chính sách không nhất quán, vô định trong các mục tiêu nhắm tới. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi đến với United nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn 'hãi hùng' nếu nhớ đến việc Woodward bay từ Úc về United để kết thúc vụ Cesc Fabregas, nhưng cái tên được đưa về lại là một gã xù.
Bây giờ khi mối quan hệ với Mourinho xấu đi, chỉ 6 tháng sau một thoả thuận mới của HLV người Bồ, United đang cuống cuồng trong kế hoạch bổ nhiệm một GĐBĐ sau 140 lịch sử hình thành. Sự đồng thuận này nói nên nhiều điều về sự yếu kém của Woodward trong các cuộc đàm phán, và hệ luỹ thì luôn phải trả giá bằng tiền mặt.
SIR ALEX FERGUSON
Huyền thoại người Scotland không có lỗi, nếu có, nó chỉ là sự khắc nghiệt kể từ khi ông chia tay đội bóng sau 27 năm. Di sản đồ sộ của Sir Alex đến từ mọi mặt - đội hình vô địch, học viện tối ưu - sức mạnh tài chính khủng khiếp. Nhưng điều đáng tiếc nhất lại là nhu cầu về mặt chuyên môn ở giai đoạn cuối, hướng tới tương lai.
Ông bỏ qua hàng tiền vệ (không đưa về trung tâm bất cứ ai trong 6 năm cuối triều đại), thậm chí trong giai đoạn này, Sir Alex còn có một vài sự pha trộn với không chỉ là các cầu thủ trẻ mà còn là một vài bom tấn như Dimitar Berbatov hay Robin van Persie - điều hiếm khi ông làm với một cầu thủ ở ngưỡng 30.
Trong khi người được chọn là David Moyes lại không nằm trong tâm tư của Sir Alex ngay từ đầu, vì ông từng nghĩ đến Pep Guardiola hay Jose Mourinho, nhưng mọi chuyện vẫn đi theo lịch sử được sắp xếp sẵn của nó. Moyes có thể không bất tài, nhưng được cho là chán ngấy với phong cách 'United cũ kỹ' và thay đổi nó bằng một loạt hành động sa thải nhân viên cũ, rồi đưa về dàn trợ lý từ Merseyside - bây giờ là ngồi trên truyền hình và phán đoán sốc.