MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Man United và nỗi khổ của cây không cao mà còn chịu gió to

    21:37 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn Manchester United xứng đáng là một hiện tượng của bóng đá Châu Âu bởi mọi điều xung quanh CLB nước Anh này đều trở thành cái gì đó hết sức đặc biệt.

    Nhắc đến Man United là nói về một biểu tượng của bóng đá Anh và thế giới. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Mọi hào quang của Man United đã rời xa từ khi Sir Alex Ferguson không còn ở Old Trafford. Thế nhưng chính vì danh tiếng của quá khứ quá lớn đó mà Quỷ đỏ phải chịu biết bao cái nhìn không thiện cảm từ dư luận, ví dụ như sau trận thua Crystal Palace tại Nhà hát của những giấc mơ ở vòng 3 Premier League.

    Đúng là Man United đã thua, thua một đội mà họ chưa từng thua. Nhưng vậy thì sao chứ? Không phải một đội lừng lẫy như Barcelona cũng thua ngay trận ra quân trước Athletic Bilbao đó hay sao? So về mọi thứ thì Barca cũng hơn hẳn Man United nhưng rồi họ cũng phải đón nhận một thất bại bẽ bàng. Và không phải Tottenham cũng thua ngay trên sân nhà trước Newcastle đó hay sao? Tương quan lực lượng giữa Tottenham - Newcastle chẳng khác mấy so với cặp Man United - Crystal Palace. Vậy mà sau trận đấu trên sân nhà, đội bóng của Mauricio Pochettino chẳng có được một bàn thắng danh dự. Nhưng sau tất cả, thất bại của Man United vẫn bị người ta nói nhiều hơn là trận thua của Tottenham.

     - Bóng Đá

    Tottenham cũng thua sốc tại vòng 3 Ngoại hạng Anh.

    Hai trong nhiều yếu tố để làm nên một thất bại chính là sự yếu kém và sự thiếu may mắn. Tại Old Trafford trong trận đón tiếp Crystal Palace, tất nhiên những cầu thủ của Ole Gunnar Solskjaer đã chơi dưới sức mình. Đó là một Scott McTominay tiếp tục không quán xuyến được tuyến giữa. Đó là một Paul Pogba màu mè dẫn đến mất bóng khiến đội nhà thua bàn quyết định. Hay đó là một David De Gea, một Marcus Rashford hoặc Anthony Martial đều chơi kém hơn mọi khi. Không chỉ họ bỏ qua hàng loạt cơ hội kết liễu đối phương mà còn góp sức cho đối thủ có được những bàn thắng hết sức dễ dàng. Thử hỏi với chừng đó ngôi sao thi đấu kém cỏi thì Man United gần như cầm chắc thất bại rồi.

     - Bóng Đá

    Pogba và De Gea đều chơi dưới sức mình.

    Kế đến có thể nói thần may mắn đã không đứng về phía Quỷ đỏ. Rõ ràng nhất chính là pha đá 11m của Rashford. Dù bóng đã chạm vào mép trong cột dọc vậy mà vẫn bay ra ngoài. Bên cạnh đó có ít nhất hai tình huống Man United xứng đáng được hưởng penalty nhưng trọng tài đã nói không. Trong một trận đấu mà vận may không thèm nhìn còn trọng tài lại không đưa ra được những phán quyết chính xác nhất thì Man United có lý do để than phiền về một thất bại gây sốc.

     - Bóng Đá

    Man United đã không gặp may trong trận thua Crystal Palace.

    Tất nhiên với lối đá như trong trận gặp Crystal Palace thì Man United không xứng đáng có được 3 điểm. Thế nhưng một kết quả trắng tay lại quá nghiệt ngã cho thầy trò Solsa. Dù sao đi nữa, kết quả đã không thể thay đổi và CĐV Man United có quyền thất vọng cho màn trình diễn quá kém này. Dẫu vậy, thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình, đừng vì một thất bại chỉ ở vòng 3 của mùa giải mà cay đắng với thầy trò Solskjaer. Phía trước họ vẫn còn 35 vòng để sửa sai và chứng tỏ khả năng của mình. Khi ấy, có phê phán hay chê trách mới thật sự công bằng.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 21:15 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...